Phóng to |
* Ngoại: - Hai thằng “chó con” của ngoại dậy chưa?
Bé Tùng: - Mẹ! mẹ kiểm điểm ông ngoại đi. Ông ngoại nói con là chó.
Mẹ: - Không phải đâu con, ông thương con nhiều nên mới gọi là chó, mẹ thương con cũng nựng con là chó mà.
Tùng: - Vậy con cũng thương chó ngoại lắm!
* Ba thường định hướng cho con cái phân biệt tốt-xấu, thiện-mỹ.
Mấy hôm sau, cả nhà đi cà phê. Mẹ mặc chiếc áo cổ sâu, khi cúi xuống mang giày cho con, hở hết cả ra, Phong liền chạy lại dùng bàn tay bé xíu chặn cổ áo cho mẹ và phụng phịu: “mẹ vô sự quá!” (có nghĩa là vô duyên mất lịch sự).
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận