Ngày vui cho những cuộc tình

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - 15 năm yêu nhau nhưng anh Mã Văn Hùng vẫn nặng trĩu trong lòng vì có mơ cũng không thể tổ chức cho vợ là chị Lý Thị Bích Liên một đám cưới đàng hoàng...

lV0soBWR.jpgPhóng to

Ca sĩ Lam Trường (bìa trái), MC Quyền Linh (bìa phải) chung vui cùng cặp tình nhân Mã Văn Hùng - Lý Thị Bích Liên trong chương trình Mong đợi một ngày vui - Ảnh: Linh Đoan

Bị số phận nghiệt ngã cướp đi đôi chân, chị Liên - anh Hùng là những người có mặt sớm nhất ở Nhà May mắn - Trung tâm Chắp Cánh (Q.Bình Tân, TP.HCM, do cô Tim sáng lập). Những ngày mòn mỏi trên chiếc xe lăn, tẩn mẩn làm từng con thú bông nhỏ đã kéo anh chị lại gần nhau. Yêu nhau hơn chục năm nhưng cắc củm mãi cũng chẳng có dư, cuộc sống cứ thế trôi, tuổi xuân qua đi mất... Anh cứ ôm trong lòng nỗi ray rứt vì nợ chị một lễ cưới, một lần để chị được mặc áo cô dâu, một lần được trao và nhận nhẫn cưới...

Năm 4 tuổi, anh Phạm Hoàng Trung bị chứng bệnh ban cướp đi ánh sáng của đôi mắt, chị Quách Thị Tú Trinh cũng vì một tai nạn mà bị giảm thị lực. Nhờ bạn bè giới thiệu, họ đồng cảm và yêu nhau nhưng với đồng lương ít ỏi (anh Trung làm công việc matxa ở Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, chị Trinh phụ bán hàng), đôi tình nhân khiếm thị chỉ còn biết trông chờ vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra để họ có được những giây phút trọng đại của đời người...

Đó chỉ là hai trong số các cặp tình nhân có hoàn cảnh khó khăn mà chương trình Mong đợi một ngày vui đã tìm đến và biến ước mơ của họ thành sự thật. Đây là chương trình được xây dựng theo kiểu game show kết hợp truyền hình thực tế với mong muốn giúp đỡ những cặp tình nhân nghèo có được một lễ cưới - một sự kiện đối với người khác là chuyện bình thường nhưng với họ lại quá sức khó khăn. Với 30 phút cho mỗi số, chương trình được cấu trúc thành hai phần với Câu chuyện cuộc đời (cuộc sống đời thường của hai nhân vật chính) và Hạnh phúc nhân đôi (các cặp đôi tham gia các vòng chơi để có cơ hội được hỗ trợ vốn mưu sinh).

Là người dẫn chương trình cùng MC Bích Ngọc, MC Quyền Linh trải lòng: “Được chứng kiến những mối tình nở hoa trong hoàn cảnh khó khăn như thế có lẽ chúng ta càng biết quý trọng hơn hạnh phúc của gia đình, những điều bình thường mà chúng ta may mắn có được nhưng với họ đôi khi mơ cũng chẳng dám...”.

Mong đợi một ngày vui (trước đây có tên Như một giấc mơ) do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Công ty truyền thông Vi Phim thực hiện, sẽ phát sóng lúc 20g30 tối thứ hai tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng trên kênh HTV7. Chương trình đầu tiên phát sóng ngày 5-9. Chương trình dành cho các đôi lứa yêu nhau từ 20-40 tuổi có hoàn cảnh quá khó khăn để tổ chức một đám cưới đúng nghĩa.

Các cặp đôi tham gia chương trình sẽ được tổ chức một đám cưới khá trọn vẹn với album cưới, cặp nhẫn cưới, tiệc cưới và được hỗ trợ vốn mưu sinh. Chương trình mở rộng khắp mọi miền, khán giả có thể gọi đến số điện thoại 08.3827.9889 để gợi ý với chương trình những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn mà mình biết.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất