13/03/2011 04:57 GMT+7

Ngày thật của Trinh

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - 8-3 vừa qua sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với Lan Trinh. Không chỉ nhận được nhiều lời chúc ngọt ngào, cô “tắc kè” còn nhận được những tràng pháo tay không ngớt khi ra mắt album Là người phụ nữ anh yêu. Đây là album đầu tay của Lan Trinh sau khi rời khỏi Sao Mai - điểm hẹn (SMĐH) 2010.

6ggDxEiS.jpgPhóng to
Hình ảnh một Lan Trinh nhẹ nhàng, nền nã đã được Trinh lựa chọn cho album mới của mình - Ảnh nhân vật cung cấp

Gặp Trinh một ngày sau đêm diễn, không khỏi ngỡ ngàng bởi cô “tắc kè” giản dị đến bất ngờ. Không lông mi giả, không trang phục cầu kỳ, Trinh năng động với áo thun, quần jean, cặp kính cận 4 độ ngồ ngộ.

Sau mini show khá “sung” ở TP.HCM, tối 12-3, Trinh đã mang Là người phụ nữ anh yêu vào một không gian nhỏ hơn tại Hà Nội.

Khán giả đến với đêm diễn có nhiều thành phần: có người là người hâm mộ của Mik trong XoneFM, có người là người hâm mộ của cô ca sĩ “tắc kè” trên sân khấu, có người là bạn bè của Lan Trinh... Nhưng tất cả đều đến bởi tình cảm chân thành dành cho cô gái dễ mến này.

Khởi đầu từ thất bại

Trước khi gặp Trinh, vài nhạc sĩ trẻ đã “bỏ nhỏ” rằng đây là một cô gái... trẻ con nhưng rất dễ thương. Bằng chứng là họ sáng tác tặng Trinh khá nhiều bài, nếu có thù lao thì cũng là một cái giá “mềm mại” - một cảm tình đặc biệt mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng may mắn có được!

Và đến khi gặp, quả thật Trinh có nhiều thứ dễ thương hơn cả cách biến hóa đầy màu sắc từng được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ví như “tắc kè hoa” trên sân khấu của SMĐH.

Dễ thương đầu tiên có lẽ đến từ những âm thanh nhí nhảnh. Ai ghiền nghe radio chắc đều biết show âm nhạc ăn khách XoneFM, nơi mỗi ngày đều vang lên giọng nói ngọt như mía lùi và cực kỳ “ăn điện” của Mik - Lan Trinh trong Tâm sự với FV và Top 40.

Bốn năm đóng vai cô Mik của XoneFM đã cho Trinh một lượng người hâm mộ còn đông hơn cả khán giả yêu thích tiếng hát của ca sĩ Lan Trinh. Tiếng cười giòn nghịch ngợm, kiểu pha trò lí lắc đầy ngẫu hứng của MC Mik khiến nhiều người thích mê, không phân biệt là thính giả trẻ hay già! Nhưng đó là chuyện “duyên ngầm” trời cho.

Cái đáng nói hơn là tính Trinh cố chấp một cách cũng... dễ thương.

Thất bại ở Vietnam Idol 2008 khi chỉ vào top 6, Trinh “nuôi” nỗi buồn bằng quyết tâm chứng tỏ mình có thực tài khi tiếp tục ghi tên đăng ký một cuộc thi đòi hỏi tính chuyên môn cao hơn như SMĐH 2010. Háo hức đi thi và cũng vào đến top 6 người thì ngỡ ngàng rời cuộc chơi.

“Đến khi về nhà rồi tôi vẫn cứ hi vọng ban giám khảo sẽ gọi điện và nói đó chỉ là một sự nhầm lẫn... Cuối cùng chẳng có cuộc điện thoại nào. Và khóc!” - Trinh hồn nhiên kể.

Thời gian đó Trinh tìm đến yoga để mong tìm lại cảm giác cân bằng và tự mình trả lời cho câu hỏi tại sao thất bại? Vì không biết điều khiển cảm xúc trên sân khấu (có lần suýt khóc khi hát ca khúc Chờ đợi quá khứ của Lương Bằng Quang ở đêm thi thứ sáu SMĐH) hay quá kỳ vọng vào bản thân?

Cuối cùng lý do cô gái tìm ra chính là... chẳng có lý do nào cả, thất bại là thất bại, điều cần làm là vui lên - Trinh hát lên với chính mình.

Cầm trên tay album mới được thiết kế điệu đà, tỉ mỉ của Trinh đã cảm nhận được phần nào “tình yêu”, sự hân hoan, hi vọng mà chủ nhân đã gửi gắm. Nhưng tính trẻ con của cô nàng vẫn lộ ra khi album có chín ca khúc nhưng nhất quyết không có ca khúc số 6.

“Số 6 là số xui của Trinh, lúc nào cũng dừng lại ở số 6 mà không ngoi lên được. Quyết định “loại” số 6 ra khỏi album và khỏi... số điện thoại của mình luôn” - Trinh 24 tuổi nói một cách bướng bỉnh.

Phải chăng đó là cách cô chọn để khởi đầu cho một chặng đường mới? Đôi mắt từng ngấn nước khi phải nói lời chia tay sớm với giấc mơ của mình giờ lại hấp háy đầy tinh nghịch khi nói về những dự định, những chuyến đi, những kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn sau khi ra mắt album lần này...

Khoảng lặng của Trinh

Nhiều người đã thấy Trinh nhảy nhót, diễn xuất đôi khi quá đà trên sân khấu, nhưng một Lan Trinh nhẹ nhàng hòa giọng cùng tiếng đàn của những người khiếm thị trong một quán cà phê nho nhỏ, hay góp giọng đầy cảm xúc trong một album về các nạn nhân chất độc da cam thì có lẽ ít người biết đến hơn.

Ngoài niềm đam mê ca hát, óc phán đoán khá lanh lẹ của một cô nàng học khối tự nhiên (Trinh từng là dân chuyên lý Trường Lê Hồng Phong, tốt nghiệp ĐH Ngoại thương trước khi nhận bằng trung cấp nhạc viện), ít ai biết Trinh còn đam mê văn chương và thích viết lách.

Cuốn sách gối đầu giường của Trinh dạo gần đây là Ăn, cầu nguyện và yêu, đúng với tâm trạng đang yêu của một cô gái mơ mộng. Đọc và rút ra được kết luận: khi yêu, phụ nữ ở đâu cũng giống nhau nên Trinh quyết định ra mắt album đầu tay với tên gọi Là người phụ nữ anh yêu.

Thần tượng của Trinh là Lady Gaga. “Một cô ca sĩ quái đản, ai nhìn lần đầu cũng khó chịu, nhưng chỉ những người từng nghe Gaga ôm đàn hát acoustic bằng giọng hát đầy nội lực của mình thì mới hiểu vì sao cô ấy được hâm mộ đến vậy” - Trinh nhìn nhận về người khác.

Còn bàn về những lời chê, tiếng khen xung quanh mình, Trinh chỉ cười vui, hát nghêu ngao vài câu trong ca khúc Ngày thật, ca khúc Trinh tâm đắc nhất trong album vừa ra mắt:

Ghét tôi, tôi chịu thôi. Còn ai yêu tôi, tôi biết ơn.

Cảm ơn, một lần thôi, hãy cho tôi một ngày thật nhất.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên