27/02/2011 15:45 GMT+7

"Ngày hội quê tôi" thu hút hàng ngàn du khách

H.SƠN
H.SƠN

TTO - Chỉ trong hai ngày (25 và 26-2), hàng ngàn du khách đã đến với chương trình văn hóa - ẩm thực “Ngày hội quê tôi” năm 2011 do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) phối hợp với làng du lịch Bình Quới tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM).

lXwiM9ox.jpgPhóng to
Xe lôi chở cô hàng xén tại chợ quê

Đây là lần thứ sáu liên tiếp “Ngày hội quê tôi” được tổ chức với quy mô hoành tráng.

Ngày hội tái hiện không khí hội hè của làng quê Việt Nam với các chương trình văn hóa - ẩm thực đặc sắc các vùng miền, các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, quan cảnh chợ quê với hàng quán, hàng rong…

Các nghề truyền thống, chợ quê, ca nhạc dân tộc được sắp xếp xen kẽ với các khu ẩm thực theo từng miền Bắc - Trung - Nam với những món ăn được ưa chuộng chọn lọc từ lễ hội các năm trước. Ngày hội năm nay còn có thêm một số món ngon đồng bằng Nam bộ đến từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp; Đông Nam bộ: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và cả những món ăn vùng cao Tây nguyên, Tây Bắc…

Tham gia ngày hội, du khách rất hào hứng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như hát chèo, hát tuồng, dân ca Huế - Nam Trung bộ, đờn ca tài tử Nam bộ với sự tham gia của dàn nhạc ngũ âm Khmer Sóc Trăng, diễn tấu nhạc cụ tre nứa Buôn Đôn, múa Chăm và nhạc Paranưng Ninh Thuận… Ngoài ra, năm nay còn có thêm một sân khấu hát bội và một sân khấu múa rối nước.

“Ngày hội quê tôi” còn tiếp tục diễn ra vào ngày 27-2. Một số hình ảnh do PV Tuổi Trẻ ghi nhận:

3yoWLEay.jpgPhóng to
Món ngon dân dã thu hút du khách

vj65APyo.jpg

LC7WvKlI.jpg

Những làng nghề truyền thống

e6iCBzJW.jpg

E149N1fj.jpg
ta9JRXwl.jpg

Thưởng thức nghệ thuật dân gian

H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên