22/03/2013 02:04 GMT+7

Ngày hoa hướng dương

NGUYỄN ÐÔNG THỨC
NGUYỄN ÐÔNG THỨC

TT - Nhà văn 25 tuổi Nguyễn Thiên Ngân dường như tiếp tục máu lãng du trong Ðường còn dài, còn dài (2009), tập trung dành tập sách thứ 9 của mình cho đề tài... đi về nơi xa.

Những chuyến đi, những địa danh, những con người VN ở những vùng đất xa liên tục nối nhau trong những câu chuyện. Ðịa danh có thể là ở Mỹ, Phần Lan, Ý, Thái Lan, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, Mông Cổ, Philippines... Trong nước thì có vùng Tây Bắc, Cao Bằng, Ðồng Văn, Ðà Lạt, hồ Ba Bể, hải đăng Kê Gà...

9fehrh8b.jpgPhóng to
Ảnh: T.T.D.
Nguyễn Thiên Ngân và Ngôi nhà mặt trời

Ngày hoa hướng dương (Tủ sách Tuổi Trẻ & NXB Trẻ) có một không gian thật rộng. Những nhân vật chính liên tục di chuyển... Những mối tình xuyên lục địa, hiện đại có, cổ điển có, hạnh phúc và mất mát đan xen... Những thành phố lớn chật hẹp, thảo nguyên mênh mông, miền đất lạ đầy cuốn hút... Vẫn là một Nguyễn Thiên Ngân với những câu chuyện của người trẻ hiện đại, sống, đọc sách, nghe nhạc, làm việc và yêu đương, vẫn một bút pháp bình thản và phẳng lặng, nhưng ẩn bên dưới là những cơn sóng ngầm nhẹ nhàng vỗ vào tâm tư người đọc...

Rồi sẽ qua hết, Như đi trên cát, Ðôi khi em nghĩ đến anh, 62 ngọn hải đăng, Bưu thiếp tháng Tư, Chỗ của niềm hi vọng, Ðể yêu mà chẳng đớn đau, Ðiệu valse trùng ngộ, Ngày hoa hướng dương, Như chưa từng nổi gió, Thuê bao biến mất, Vạn sự tùy duyên, Yêu ghê lắm... 22 truyện ngắn tạo nên một tập truyện khá đầy đặn và tiêu biểu cho cây bút nữ còn khá trẻ nhưng rất chịu đi chịu đọc chịu nghe để có một vốn sống cần thiết cho nghề...

NGUYỄN ÐÔNG THỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên