Tặng Lê Minh Thành - Glink
Phóng to |
| Ảnh: flickr |
Khi anh gặp em, anh cũng không nhớ mình quen nhau như thế nào, em còn nhớ không? Anh chỉ nhớ, ngày đó em đang là sinh viên trường luật nhưng không nói nhiều lời, mà chân thành và biết nghe lời.
Ngày đó chúng mình suýt yêu nhau. Vì sao mình không yêu nhau được? Anh nhớ lý do lúc đó anh đưa ra là mình ở xa nhau quá - xa nhau gì mà cứ cách một ngày em ghé nhà trọ anh chơi một lần! Tính cách chúng ta không hợp nhau - anh nói cái gì là em nghe theo răm rắp, không ý kiến, em chìu anh như vậy cơ mà! Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện thoại, tốn tiền - chỉ là em chủ động gọi và nhắn tin cho anh chứ anh lười trả lời... Có nhiều lý do để rồi anh chọn một lý do cuối cùng, anh có người khác, xin lỗi em.
Bốn hay năm năm gì rồi phải không em? Sự vấp ngã đã giúp em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Em hôm nay so với ngày đó thật khác nhiều. Giờ em đã ra trường, em đem sức trẻ, kiến thức của mình phục vụ cho cộng đồng. Em giờ là chủ nhiệm một vài dự án. Có lần em hỏi anh: “Anh nói em khác với ngày xưa là anh đang luyến tiếc hay anh đang chúc mừng em?”. Có luyến tiếc không anh cũng không biết nữa, mà có luyến tiếc thì cũng chẳng níu kéo được gì. Ngày đó đã trở thành hôm qua mà thi thoảng trong tiềm thức anh vẫn nhớ về. Không biết em có còn nhớ, riêng anh, những gì đã có giữa chúng ta của ngày hôm qua đều là quá khứ êm đẹp. Nếu ngày đó ta yêu nhau thì tình yêu đó có được lâu bền, có kéo dài đến được ngày hôm nay? Và nếu ngày đó ta yêu nhau và em không đau buồn thì em có quyết tâm làm một cái gì đó phục vụ cộng đồng như ngày hôm nay?
Em bây giờ được nhiều người quan tâm, nhiều người theo đuổi, nhiều người chia sẻ và chúng ta là anh em. Anh cầu mong em và gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui, em luôn thành công trên con đường em đã chọn. Và với anh, ngày đó chúng mình suýt yêu nhau mãi mãi là một kỷ niệm, là một bông hồng trong im lặng...
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận