- Thôi đi, đẹp cái gì mà đẹp. Mấy ngày nay muốn khùng luôn theo chuyện kiếm cái vé tàu để tết về nhà thăm gia đình đây. Năm nào cũng thế, cứ đến hẹn lại lên, kiếm cái vé muốn đỏ con mắt, nhưng ra ngoài cổng ga thì chợ đen cười giòn bảo muốn bao nhiêu cũng có là sao.
- Nhưng ngày hôm nay đẹp thật mà...
- Tưng quá ông ơi, mở mắt ra là lo trăm thứ tiền cho đứa lớn đứa bé đi học, lo tiền chợ cho bà xã, lo mình đến cơ quan không đúng giờ vì kẹt xe.
- Không dễ gì có một ngày đẹp như hôm nay...
- Chú này buồn cười thật nhỉ? Chú chỉnh xe chính chủ chưa, không khéo bị phạt bây giờ. Chó mèo đăng ký chưa? Chuẩn bị tiền đóng phí sử dụng đường bộ chưa? Tùm lum chuyện chưa lo xong mà lải nhải mơ mộng ngày hôm nay đẹp, ngày mai không đẹp.
- Ôi, chán các bác quá. Hôm nay là ngày 12-12-12, phải lấy làm vui vì cái ngày thú vị này. Hôm nay, cả thế giới người ta đua nhau lên xe bông; và ở VN ta cũng có 120 cặp yêu nhau nên vợ nên chồng từ một đám cưới tập thể hiếm có. Mỗi ngày các bác hãy chọn một niềm vui đi, có vậy mới đủ sức mà vượt qua khó khăn. Chứ lúc nào cũng đăm đăm cái mặt vì trăm nỗi lo thì có mà chết sớm.
- Nghe cũng hay, xin cảm ơn cháu của A.Q.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận