04/03/2012 07:26 GMT+7

Ngày đặc biệt của Ryan Giggs

B.N.
B.N.

TT - Đêm nay (4-3), Manchester United (M.U) gặp chủ nhà Tottenham ở trận đấu mang tính quyết định chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Ở trận này, tiền vệ 38 tuổi Ryan Giggs sẽ có buổi kỷ niệm tròn 21 năm khoác áo M.U.

2RzrvTH2.jpgPhóng to
Ryan Giggs sẽ có trận đấu thứ 901 thành công cùng M.U? - Ảnh: AFP

Việc vướng vào những xìcăngđan tình ái năm qua đã khiến Giggs từ một thần tượng trở thành kẻ xấu xa, tha hóa về lối sống và đạo đức. Nhưng dù thích hay không, mọi người vẫn phải thừa nhận tiền vệ này đã có những cống hiến hết sức to lớn cho M.U. Anh xứng đáng được xem như một tượng đài ở sân Old Trafford. Suốt 21 năm qua, Giggs đã thể hiện sự chung thủy đáng khâm phục khi chỉ thi đấu duy nhất cho đội M.U, dù có lúc anh nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các “đại gia” hàng đầu châu Âu.

Trong khoảng thời gian được ví như một phần ba đời người đó, Giggs đã góp công lớn giúp M.U đoạt 33 danh hiệu lớn, trong đó có 12 chức vô địch Premier League, 2 chiếc cúp Champions League và một lần lên ngôi ở World Cup các CLB. Đồng thời Giggs cũng giành vô số danh hiệu cá nhân cho riêng mình và được nữ hoàng Anh trao tặng huân chương Quan chức của đế chế Anh.

Chưa hết, tiền vệ nổi tiếng với chân trái ma thuật này còn tạo nên vô số kỷ lục đáng nể: cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Premier League (631 trận), cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở Champions League khi sút tung lưới Benfica ngày 14-9-2011 lúc 37 tuổi 289 ngày. Ở vòng đấu diễn ra cuối tuần trước, Giggs lập kỷ lục với trận đấu thứ 900 chơi cho M.U ở mọi đấu trường. Đó là trận đấu anh đã chơi rất hay và ghi bàn thắng quyết định ở phút 90, giúp M.U đánh bại Norwich City 2-1 trên sân khách.

HLV Alex Ferguson đã nhận xét về Giggs với BBC Sport: “Một cầu thủ thi đấu cho một CLB đến 900 trận là điều đặc biệt hiếm và tôi nghĩ thật khó để phá vỡ kỷ lục này của Giggs. Sau tất cả, tôi chỉ có thể nói Giggs là người đàn ông phi thường, có sự nghiệp hết sức phi thường trong màu áo M.U”.

M.U hiện đứng thứ hai với 61 điểm (kém 2 điểm so với đội dẫn đầu Manchester City) và Tottenham đứng thứ ba với 53 điểm. Vì vậy, cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này để nuôi hi vọng giành chức vô địch. Ở tuổi 38, Giggs vẫn duy trì nền tảng thể lực tốt và phát huy những pha đi bóng lắt léo, cùng những đường chuyền hết sức khôn ngoan. Điều này khiến anh tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp M.U giành chiến thắng.

Lịch trực tiếp bóng đá quốc tế

ngày<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

giờ

trận

dự đoán

trực tiếp

Vòng 27 giải ngoại hạng Anh

4-3

19g

Newcastle - Sunderland

0: ½ (Newcastle thắng 2-1)

K+1

23g10

Tottenham - M.U

0:0 (M.U thắng 2-1)

K+1

Vòng 26 giải vô địch Ý

4-3

18g30

Parma - Napoli

¼:0 (Napoli thắng 1-0)

K+NS

21g

Roma - Lazio

0: ¼ (hòa 1-1)

K+NS

5-3

2g45

Inter Milan - Catania

0: ¾ (Inter Milan thắng 2-1)

K+NS

Vòng 25 giải vô địch Tây Ban Nha

5-3

3g30

Real Madrid - Espanyol

0:2 ½ (R.M thắng 3-1)

K+1

Vòng 24 giải vô địch Ðức

4-3

21g30

Nurnberg - M.Gladbach

0:0 (hòa 1-1)

SCTV TT HD

Van Persie đánh bại Liverpool

Đêm 3-3, tiền đạo người Hà Lan Robin Van Persie đã ghi hai bàn thắng giúp Arsenal đá bại Liverpool 2-1 trên sân khách Anfield ở trận đấu sớm vòng 27 Giải ngoại hạng Anh. Đó là kết quả hết sức đáng tiếc cho Liverpool khi họ chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn.

Phút 17, Liverpool được hưởng quả đá 11m sau khi tiền đạo Suarez giả vờ té ngã rất đẹp trong vòng cấm của Arsenal. Nhưng đáng tiếc là tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt không thắng được thủ môn Wojciech Szczesny (Arsenal).

Đến phút 23, trung vệ Koscielny (Arsenal) trong một nỗ lực cản phá đã đá bóng phản lưới nhà giúp Liverpool mở tỉ số. Hai phút sau bàn thắng này, Liverpool tưởng chừng có thể nhân đôi cách biệt khi Suarez đối mặt với khung thành trống nhưng sút bóng trúng cột dọc.

Dù chơi lép vế hoàn toàn nhưng Arsenal bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của Robin Van Perise, với một cú đánh đầu vào góc cao sau quả tạt bóng rất chuẩn từ cánh phải của hậu vệ Bacary Sagna.

Liverpool tiếp tục chơi lấn lướt và ở phút 40, Suarez có pha đi bóng qua một loạt cầu thủ Arsenal rồi xỉa bóng hiểm hóc nhưng thủ môn Szczesny kịp ngã người đẩy bóng ra. Ở phút bù giờ của hiệp một, đến lượt Kuyt có pha chạy cắt mặt dứt điểm chéo góc nhưng bóng lại bật cột dọc dội ra. Sau đó Liverpool có thêm vài cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt đều trôi qua trước mũi giày của Kelly, Downing, Kuyt.

Không biết tận dụng cơ hội, Liverpool đã trả giá đắt khi bị thủng lưới ở phút 90+2 sau pha dứt điểm từ góc hẹp của tiền đạo Van Persie. Thất bại này đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng giành suất dự Champions League của Liverpool, còn Arsenal giữ vững vị trí thứ 4 với 49 điểm.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên