Cuộc đời sau tay lái - Kỳ 3: Trên những nẻo đường đời
Phóng to |
| tài xế Trần Kiêm Hạ |
Suy ngẫm ở “cung đường tử thần”: Đời lái xe, tôi từng chứng kiến bao cảnh tai nạn giao thông thảm khốc. Những lúc như vậy hành khách trên xe đều ái ngại lảng nhìn chỗ khác. Người yếu vía thì xây xẩm mặt mày vì sợ khốn cảnh đó đến với mình. Bởi chỉ mấy phút trước, những nạn nhân nằm sõng soài dưới đường kia cũng ngồi trên xe như mình, cũng hướng tới điểm tham quan du lịch, thăm quê hương, họ hàng... với bao ước vọng sống tràn trề... (mời xem tiếp trang 10 - 11)
Đưa trí thức trẻ về nơi gian khó: Bắt đầu từ nay đến năm 2017, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai dự án đưa 600 trí thức trẻ về đảm đương chức danh phó chủ tịch UBND xã tại 62 huyện nghèo, thuộc 20 tỉnh trên địa bàn cả nước.
Trang Môi trường sáng thứ Hai (18-4) sẽ có bài "Để “3T” đi vào đời sống": “3T” ở đây là tiết giảm - tái sử dụng - tái chế. Và đó cũng là chủ đề của ngày hội tái chế chất thải TP.HCM lần 4-2011, mang tên “3T và người lao động”. Chương trình do Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM tổ chức ngày 17-4 tại Cung văn hóa Lao động (Q.1, TP.HCM), thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.
Phim Việt liên tục gây thất vọng: Sau bài viết “Ngán ngẩm với Anh chàng vượt thời gian”, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến Tuổi Trẻ bày tỏ sự đồng tình với bài viết đồng thời cùng nhận định: phần lớn những bộ phim Việt phát sóng gần đây đều... ngày càng dở.
Bát nháo trung tâm giới thiệu việc làm chui: Lợi nhuận cao, chi phí bỏ ra không đáng kể, dù giới thiệu việc làm thế nào cũng lấy ngay tiền "tươi" của người tìm việc, trong khi biện pháp quản lý, xử lý không hiệu quả. Đó là lý do khiến cho các trung tâm giới thiệu việc làm nở rộ khắp nơi.
Cùng nhiều tin, bài khác hấp dẫn khác.
Mời bạn đón đọc!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận