20/01/2011 16:29 GMT+7

Ngàn tấm thiệp yêu thương gửi bệnh nhi ung thư

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Khoảng 1.000 thiệp và thư được làm từ các bạn học sinh trung học phổ thông tại TP.HCM đã gửi về tham dự cuộc thi "Lời yêu thương" - một trong những món quà Tết ý nghĩa dành cho các bệnh nhi ung thư.

Mời gọi bạn trẻ “Nối vòng tay sẻ chia”

05S9wORv.jpgPhóng to
Tấm thiệp được thiết kế như khung cửa số, mở ra những lời chúc mừng, động viên chân thành dành cho bệnh nhi ung thư từ một bạn học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên
ipD5aFjJ.jpgPhóng to
Chú mèo của bạn Chung Kim Tuyền - học sinh lớp 10A2 - Trường THPT Đa Phước, TP.HCM - - Ảnh: Trung Uyên

Những cánh thiệp xinh

Hình thức sáng tạo, tỉ mỉ là điều dễ dàng cảm nhận ở nhiều tấm thiệp của các bạn học sinh. Hình ảnh chú mèo không chỉ được thể hiện trên những tấm thiệp mà còn là hình ảnh của nhiều món đồ chơi dành cho bệnh nhi ung thư.

13vaxa16.jpgPhóng to
Tấm thiệp dành cho bệnh nhi ung thư của các bạn học sinh lớp 12A8 - Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên
pI379KfZ.jpgPhóng to
Chú mèo đồ chơi có chứa những lời chúc Tết dành cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: Trung Uyên
x7b3EAyQ.jpgPhóng to
Tấm thiệp kèm lời chúc "Các bé ơi mau khỏe nhé!" của các bạn học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên

Mỗi tấm thiệp đều chứa đựng những lời chúc tốt lành nhất dành cho các em nhỏ đang ngày ngày chiến đấu với bệnh ung thư. Bạn Chung Kim Tuyền - học sinh lớp 10A2, Trường THPT Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM) - viết: "Một năm mới an lành đã đến, chị chúc các em được hạnh phúc, mạnh khỏe, nở trên môi những nụ cười xinh. Đó chính là động lực giúp các em vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống".

Trên tấm thiệp được thiết kế như khung cửa sổ, bạn Lynh Miêu - học sinh lớp 11A5 Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.HCM - viết: "Tuy cuộc đời không dài nhưng nếu ta sống thật tốt mỗi ngày thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng mang lại cho ta niềm hạnh phúc biết bao. Chỉ cần ta cảm thấy được hạnh phúc thì cuộc đời ta sẽ càng lúc càng dài ra theo niềm hạnh phúc đó".

Hay có lời chúc dễ thương như: "Chúc các bạn buổi sáng gặp nhiều điều tốt đẹp, buổi trưa an lành, buổi chiều may mắn, buổi tối đầy niềm vui".

Dz8u3D67.jpgPhóng to
Một trong những tấm thiệp chứa nhiều điều muốn sẻ chia đến bệnh nhi ung thư - Ảnh: Trung Uyên
mX3YOWQi.jpgPhóng to
Mỗi tấm thiệp là một tấm lòng của học sinh dành cho các em nhỏ đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh: Trung Uyên
KavG3nxs.jpgPhóng to
Những tấm thiệp này hứa hẹn là món quà xuân ý nghĩa dành cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: Trung Uyên

Và những cánh thư chở yêu thương

Sự thông cảm, sẻ chia, những lời động viên, cầu chúc nhân dịp năm mới trong những cánh thư nắn nót nét chữ học trò đã tạo nên một không khí yêu thương thật sự.

nV7acEA4.jpgPhóng to
Những lá thư do các bạn học sinh viết sẽ được gửi tặng đến các bệnh nhi ung thư vào ngày 23 và 25 tháng chạp - Ảnh: Trung Uyên

Kết quả cuộc thi "Lời yêu thương" sẽ được công bố trong chương trình "Xuân yêu thương" tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào ngày 26-1 (tức 23 tháng chạp).

Giải nhất cho thiệp là 600.000đ và cho viết thư là 1 triệu đồng.

Cuộc thi nằm trong chương trình “Nối vòng tay sẻ chia” do Thành đoàn, Sở GD-ĐT TP.HCM, báo Tuổi Trẻ tổ chức (với tài trợ của nhãn hàng kẹo mềm Sugus) dành cho bạn trẻ tại 15 trường THPT TP.HCM.

Bạn Thu An - học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM - viết: "Các bạn đừng thất vọng vì mình không may mắn như nhiều người. Các bạn hãy luôn nở nụ cười với cuộc sống vì vẫn luôn còn bao điều kỳ diệu. Tất cả mọi người luôn nhớ, luôn quan tâm đến các bạn. Hãy luôn hạnh phúc nha!".

Lá thư của bạn Kim Tuấn - học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.HCM - là lời hứa rất chân thành: "Các em có khỏe không? Các em có được ăn no, mặc ấm không? Anh hứa chừng nào có điều kiện sẽ đến thăm các em. Dù gặp khó khăn thế nào, các em cũng đừng mất lòng tin vào bản thân nhé!".

Chắc chắn những tấm thiệp, cánh thư yêu thương ấy sẽ là góp phần mang lại niềm vui ngày xuân cho các bệnh nhi và với cả người trao tặng.

Đó cũng là điều bạn Mã Phụng Thy - học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.HCM - cảm nhận: "Em thật sự khâm phục nghị lực của các bệnh nhi ung thư. Tự tay làm thiệp tặng các bạn, em vui lắm. Khi làm thiệp, em luôn cầu chúc các bạn mau khỏe để quay lại với cuộc sống vui tươi".

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên