Ngẫm nghĩ ngấm

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

TTC - Ở đâu có nước, ở đó có sự sống; ở đâu có rừng, ở đó có lâm tặc; ở đâu có người, ở đó có rác; ở đâu có đường, ở đó có chuyện tắc đường.

- Để các cơ quan thanh tra làm việc nghiêm minh công bằng thì cần phải có bộ phận thường xuyên thanh tra các công tác của cơ quan thanh tra đó.

- Muốn có cuộc sống tự do thì đừng lập gia đình, muốn không bị cô đơn thì hãy lập gia đình.

- Đường nào mà không có lô cốt thì người ta gọi đó là đường mới khánh thành.

- Người ta có thể hy sinh tuổi xuân để kiếm tiền rồi dùng tiền đó mua lại tuổi xuân.

- Đàn ông ngày càng tiến tới ăn ngon mặc đẹp, phụ nữ ngày càng tiến tới... ăn kiêng mặc đẹp.

- Đa số mọi người thường hay nhớ cái đáng quên và hay quên cái đáng nhớ.

- Không ai nhiều khuyết điểm như vợ (chồng) của mình, không ai đáng yêu bằng người yêu (vợ hay chồng tương lai) của mình.

- Chúng ta đừng ngại việc đi học muộn giờ, vì “sự học không bao giờ là muộn”.

r6mjGQq9.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất