12/03/2012 00:24 GMT+7

Ngã ngựa, Man xanh mất ngôi đầu vào tay Man đỏ

T.VĨ  
T.VĨ  

TTO - Tối 11-3, Man City thất vọng lớn khi thua 0-1 trên sân đàn em Swansea City. Với thất bại này, Man City đã mất ngôi đầu vào tay hàng xóm M.U - đội dễ dàng giành trọn 3 điểm trước West Brom trên sân nhà.

FwQRJBed.jpgPhóng to
Pha đánh đầu ghi bàn của Luke Moore - Ảnh: Getty

Trước khi vòng đấu này diễn ra, giới chuyên môn đã đề cập nhiều đến khả năng M.U sẽ qua mặt Man City trong thời gian tới, bởi họ đang sở hữu lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn. Nhưng không ai nghĩ cuộc lật đổ lại diễn ra nhanh như vậy, và M.U đã có được ngôi đầu mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Đơn giản, đối thủ của họ đã tự chặt vào chân mình trong chuyến hành quân đến sân của Swansea City. Ở trận này, Man City được đánh giá vcao hơn rất nhiều, nhưng với tư tưởng chủ quan, họ đã không thể vùi dập được Swansea City mà trái lại còn bị đội chủ nhà hạ knock-out bởi bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Luke Moore.

Phút 83, xuất phát từ pha mất bóng của các cầu thủ Man City, Swansea City tổ chức phản công nhanh và bóng được ra cảnh phải cho Routledge. Trong tư thế không người kèm, tiền vệ này đã thực hiện quả tạt cho Luke Moore bật cao đánh đầu hạ thủ môn Hart từ cự li gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Xét toàn cuộc, Swansea City là đội thi đấu tốt hơn và việc họ giành trọn 3 điểm là điều hoàn toàn xứng đáng. Ngoài bàn thắng của Luke Moore, Swansea City còn có thêm hai cơ hội nữa, trong đó có một quả penalty ngay ở đầu trận (phút 6). Nhưng Sinclair đã không tận dụng được với một pha dứt điểm quá hiền trên chấm 11m, bị thủ thành Joe Hart chặn đứng.

nNYDFBMq.jpgPhóng to
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Swansea City - Ảnh: BBC

Trái ngược với sự quyết tâm và nỗ lực của đội chủ nhà, các cầu thủ Man City thi đấu hời hợt với một tư tưởng chủ quan như thể họ đã cầm chắc chiến thắng. Thậm chí, khi M.U tìm được bàn thắng vào lưới West Brom trên sân Old Trafford, các ngôi sao Man City vẫn thi đấu rất ung dung, chẳng chút vội vã, như thể họ đã dẫn trước đối thủ với tỉ số đậm.

Với tư tưởng chủ quan và lối chơi hời hợt, Man City đã không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Trong suốt trận đấu, Man City chỉ tung có đúng hai pha dứt điểm nguy hiểm và cả hai đều được thực hiện bởi anh em nhà Toure. Yaya Toure dứt điểm trúng chân hậu vệ Swansea City bay vọt xà trong gang tấc (phút 43), còn pha nã đại bác của Kolo Toure (phút 86) lại không thắng được thủ thành Vorm.

Man City cũng đã một lần đưa được bóng vào lưới Swansea City nhờ pha đánh đầu của hậu vệ Richards (phút 90). Đáng tiếc bàn thắng đã không được công nhận vì Richards đã đứng phía dưới dàng phòng ngự Swansea City trước khi thực hiện pha dứt điểm.

Bế tắc trong tấn công, lỏng lẽo trong phòng ngự, Man City đã phải trả giá bằng thất bại 0-1 trước Swansea City. Với thất bại này, Man City đã bị đánh bật ra khỏi ngôi đầu, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đối thủ cạnh tranh với họ M.U đã dễ dàng giành trọn 3 điểm trước West Brom.

ISChG9UY.jpgPhóng to
Rooney lập cú đúp giúp M.U giành chiến thắng để vươn lên dẫn đầu - Ảnh: BBC

Cả hai bàn thắng của trận đấu đều được ghi do công của tiền đạo Wayne Rooney. Bàn mở tỉ số được thực hiện ở phút 36 với một pha đệm bóng cận thành sau quả tạt bên cánh phải của Chicharito.

Còn bàn ấn định tỉ số được thực hiện ở phút 71 với một pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m sau tình huống Young bị tiền vệ Andrews kéo ngã trong vòng cấm.

Với chiến thắng này và cùng với việc Man City trắng tay trên sân của Swansea City, M.U đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 28 với 67 điểm, hơn Man City 1 điểm. Với lợi thế này và cùng với một lịch thi đấu nhẹ nhàng trong giai đoạn còn lại, hi vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch lại mở rộng với thầy trò HLV Ferguson.

T.VĨ  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên