![]() |
Khó khăn trước mắt quá lớn cho hai chân sút Inter Milan Samuel Eto’o (trái) và Diego Milito - Ảnh: AFP |
Hi vọng vào bán kết của Inter Milan mong manh như chỉ mành treo chuông khi phải làm khách trên sân Veltins-Arena của Schalke (THTT lúc 1g45 trên K+Nhịp sống) sau trận lượt đi thua 2-5.
Tuy nhiên, Inter Milan sẽ làm hết sức có thể như lời chủ tịch Massimo Moratti nói trên webiste CLB (Inter.it): “Inter Milan sẽ làm chuyện khó, thậm chí khiến trận đấu không còn hấp dẫn, để vào bán kết. Điều quan trọng là các cầu thủ Inter Milan phải giữ được sự tự tin và nỗ lực tối đa”.
HLV Leonardo đã sẵn sàng cho trận quyết chiến. Dù Lucio trở lại (mãn án treo giò) nhưng ông Leonardo cũng mang theo trung vệ Argentina Walter Samuel đến Đức trong nỗ lực vá tử huyệt hàng thủ. Trước đó, bác sĩ chẩn đoán Samuel cần nghỉ hết mùa để dưỡng chấn thương dây chằng. Tiền vệ Wesley Sneijder đang bị cúm cũng sẽ ra sân.
Tờ La Gazzetta Dello Sport (Ý) khích lệ đội nhà khi giới thiệu lại những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong thể thao với lời nhắn nhủ: “Không có nhiệm vụ nào là bất khả thi. Bạn không cần đến trí tưởng tượng phong phú của các đạo diễn Hollywood vẫn có thể tạo nên kỳ tích”.
Tottenham tiếp Real Madrid (THTT lúc 1g45 trên VTV3/K+1) trên sân White Hart Lane cũng dường như chỉ mang tính thủ tục, bởi chỉ có phép mầu mới giúp Tottenham gượng dậy sau thất bại nặng nề 0-4 ở lượt đi. Trận này Tottenham không có “sếu vườn” Peter Crouch (thẻ phạt) nên sức tấn công sẽ ít nhiều bị giảm sút.
Giờ đây, trong đầu HLV Jose Mourinho của Real Madrid là những toan tính cho lịch thi đấu cam go phía trước khi họ có thể sẽ gặp kình địch Barcelona bốn lần chỉ trong 18 ngày trên ba đấu trường Champions League, Giải VĐQG Tây Ban Nha và chung kết Cúp nhà vua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận