Neymar trong ngày không có Messi

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tuổi Trẻ đưa ra góc nhìn về siêu sao Brazil Neymar trong ngày Barca thi đấu ở Giải Champions League không có Lionel Messi

Một lần nữa, Neymar lại góp công lớn vào chiến thắng của Barca. Pha nước rút thần tốc của anh trong trận đấu Barca gặp Celtic tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng 2-10 (giờ VN) đã buộc đội trưởng Scott Brown bên phía Celtic phạm lỗi, dẫn đến tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ này.

Chính nhờ việc thi đấu hơn người mà Barca mới chiếm được chút lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc 1-0 với pha lập công của Fabregas 17 phút sau đó.

Trong một ngày không có Messi, Neymar đã phần nào thay thế được tầm ảnh hưởng của người đàn anh khi lập công đầu cho đội bóng. Nhưng điều mà người ta mong đợi ở Neymar vẫn chưa đến, đó là bàn thắng, bàn thắng đầu tiên ở sân chơi Châu Âu, bàn thắng theo phong cách quen thuộc của một tiền đạo Brazil.  

Không có Messi, không còn áp lực phải sắm vai “người phục vụ”, Neymar thực sự thỏa sức tung hoành đúng như mong đợi của vua bóng đá Pele. Dù không cố định ở vị trí “số 9” nhưng tiền đạo trẻ này đã dứt điểm rất nhiều, trong đó có 3 pha sút bóng khá nguy hiểm. Nhưng tất cả đều thất bại, kỹ năng dứt điểm mà Neymar thể hiện trong trận đấu với Celtic không khác gì nhiều so với những trận trước đó, nôn nóng, yếu ớt và không đủ bản lãnh, tự tin.

Đã được trao gần như đầy đủ các cơ hội, từ đá cặp với Messi, dự bị cho Messi cho đến thay thế hoàn toàn Messi, Neymar vẫn cứ im hơi lặng tiếng. Vậy vấn đề với tiền đạo người Brazil rõ ràng không nằm ở ngôi sao số 1 thế giới mà chính bởi bản thân anh, khi một cầu thủ trẻ phải chịu sức ép quá lớn.

Tất nhiên, không thể hạ thấp những đóng góp của Neymar cho Barca dựa theo số bàn thắng anh ghi được. Chuyền bóng tốt, có tinh thần đồng đội, luôn nỗ lực tranh chấp bóng, hầu như trận nào Neymar cũng có dấu ấn trong màu áo CLB mới.

Có một hình ảnh rất quen thuộc với trường hợp của tiền đạo người Brazil hiện tại, đó là Fernando Torres, chân sút của Chelsea. Sau tấm thẻ đỏ vô duyên vì lỗi ham bóng trận gặp Tottenham tuần rồi, Torres tiếp tục “gặp hạn” khi nhanh chóng rời sân vì chấn thương chỉ sau 11 phút đá chính trận gặp Steaua Bucuresti.

Tất cả đều là hậu quả của lối chơi xông xáo quá mức, nhằm bù đắp cho khuyết điểm săn bàn kém cỏi của tiền đạo người Tây Ban Nha. Nhìn rộng ra, quãng thời gian 2 năm gần đây tại Chelsea của Torres cũng y hệt với 2 tháng đầu mùa giải của Neymar tại Barca, đó là một tiền đạo giàu khả năng kiến tạo, phối hợp nhưng lại không biết ghi bàn. Dù chưa bị bán đi nhưng rõ ràng Torres chưa bao giờ được trọng vọng tại sân Stamford Bridge.

Neymar hãy coi chừng bài học của Torres, bởi giống như người đàn anh, anh phải chịu sức ép cực lớn của giá trị chuyển nhượng và áp lực từ cái bóng khổng lồ của các “cỗ máy săn bàn” huyền thoại, như Drogba và Messi.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất