23/10/2003 17:48 GMT+7

Giải vô địch bóng đá châu Á 2003: U 20 Việt Nam toàn thắng

SĨ HUYÊN 
SĨ HUYÊN 

TTO - Lượt đấu cuối cùng của vòng lọai bảng 9 đã diễn ra vào chiều nay (23-10) trên sân Trung tâm thể thao Thành Long giữa Việt Nam - Brunei. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà thắng đậm Brunei với tỷ số 8-2. Kết thúc vòng đấu lọai, đội Việt Nam tòan thắng trước Mianma và Brunei, được 6 điểm, ghi được 9 bàn thắng, bị lọt lứơi 2 bàn, chính thức giành ngôi đầu bảng đi dự vòng chung kết giải châu Á vào mùa hè năm tới.

NdD7nQgI.jpgPhóng to
Lê Công Vinh (10) - tác giả của cú hattrick trong trận đại thắng Brunei 8-2 vào chiều 23-10
TTO - Lượt đấu cuối cùng của vòng lọai bảng 9 đã diễn ra vào chiều nay (23-10) trên sân Trung tâm thể thao Thành Long giữa Việt Nam - Brunei. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà thắng đậm Brunei với tỷ số 8-2. Kết thúc vòng đấu lọai, đội Việt Nam tòan thắng trước Mianma và Brunei, được 6 điểm, ghi được 9 bàn thắng, bị lọt lứơi 2 bàn, chính thức giành ngôi đầu bảng đi dự vòng chung kết giải châu Á vào mùa hè năm tới.

Đường sang Malaysia dự vòng chung kết đã rộng mở với U 20 VN từ phút 12 khi đội trưởng Công Vinh (10) mở tỷ số bằng cú xoay người sút bóng ngay đầu vòng 16,50m khá bất ngờ. Đúng 5 phút sau, tiền đạo Anh Đức (17) nhân đôi khỏang cách bằng cú tung ngược người bắt vôlê đẹp mắt trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng ngàn khán giả.

Kết thúc hiệp một, hai đội rời sân với tỷ số 2-0 nghiêng về các chàng trai Việt. Trong giờ giải lao, HLV Đoàn Minh Xương đã chỉ ra những khiếm khuyết của toàn đội trong hiệp một: lơi lỏng trong phòng thủ, ham rê dắt đột phá cá nhân, triển khai tấn công thiếu hẳn tính đồng đội như từng thể hiện ở trận thắng Mianma.

b9UoPKrR.jpgPhóng to
Niềm vui chiến thắng với ngôi đầu bảng 9 của các cầu thủ U-20 VN
15 phút giải lao có vẻ như không làm cho các cầu thủ trẻ VN “thấm nhuần” lời chỉ đạo của HLV trưởng, họ vẫn chơi chuệch chọac trong 10 phút đầu hiệp nhì. Sai lầm ấy đã trả giá bằng bàn thắng của Asrin (9) vào phút 47.

Bên ngoài sân, HLV Xương lại hét vang, thúc giục học trò xiết chặt hàng ngũ. Đến đây, họ mới chịu vâng lời thầy để vùng lên tấn công mãnh liệt bằng những pha phối hợp ăn ý giữa cả ba tuyến.

Phút 54, Anh Đức lần thứ nhì trong trận buộc thủ môn Hussin vào lứơi nhặt bóng. 3-1 cho VN. Không còn gì để mất, Brunei chơi rát hơn bằng những cú vào bóng cực mạnh làm chùn chân đối phương. Song thể lực không thể là người bạn đồng hành của Brunei, dẫn tới việc hàng phòng thủ không còn bọc lót cho nhau, còn tuyến tiền vệ thì gần như mất dạng trên sân.

Phút 74, Công Vinh nâng tỷ số lên 4-1. Hai phút sau đó, Phước Vĩnh (8- người vừa nổi lên ở giải U-21 trong màu áo Đà Nẵng) góp công với toàn đội khi nâng tỷ số lên 5-1. Vào sân không lâu, Xuân Thành (16) cũng kịp ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi bàn ở phút 82. 6-1 cho VN. Không ít người sớm rời sân vì cho rằng cuộc chơi đã ngã ngũ. Thế nhưng trong vòng năm phút cuối trận, đã có tới ba bàn thắng được ghi.

Phút 85, Anwar rút ngắn tỷ số còn 2-6. Như bị chạm vào tự ái, đội VN xiết chặt hàng ngũ và tung ra những đợt công phá dũng mãnh. Lê Công Vinh trở thành cầu thủ duy nhất của bảng này lập hattrick bằng bàn thắng thứ ba trong trận vào lưới thủ môn Hussin ở phút 89. Ngay trước lúc trọng tài Tongkhan Satop (Thái Lan) nổi còi dứt trận, Hussin phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 8 trong trận sau pha dứt điểm của Phan Thanh Phúc (7).

SĨ HUYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên