02/01/2011 06:21 GMT+7

Giải thưởng không là áp lực!

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Trong Liên hoan truyền hình toàn quốc (kết thúc ngày 25-12) tại TP Cần Thơ, ca sĩ Thanh Ngọc - lính mới của làng phim ảnh - đã được nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc với vai Lụa trong bộ phim truyền hình dài 34 tập Mẹ chồng nàng dâu.

Bế mạc liên hoan truyền hình

UzprW6tV.jpgPhóng to
Thanh Ngọc (giữa) trong phim Mẹ chồng nàng dâu (kịch bản: Công ty Chia Sẻ Tầm Nhìn, đạo diễn: Đặng Lưu Việt Bảo)

* Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi nghe tin Thanh Ngọc đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc, vì thật ra thời gian bạn gia nhập phim ảnh cũng chưa được bao lâu. Còn Ngọc thì sao?

- Bản thân tôi còn bất ngờ mà. Không nghĩ mình đoạt giải nên tôi không có sự chuẩn bị gì. Ðến khi ban tổ chức thông báo, vì thời gian gấp quá nên tôi không kịp thu xếp xuống Cần Thơ nhận giải, đạo diễn Ðặng Lưu Việt Bảo phải nhận thay. Quả là niềm hạnh phúc bất ngờ cuối năm. Chỉ có hơi buồn là giấy chứng nhận lại ghi sai họ, tôi tên Lê Thanh Ngọc nhưng họ đánh máy nhầm là Hồ Thanh Ngọc!

* Ðoạt giải với vai Lụa nhưng có chắc đây là vai diễn Thanh Ngọc tâm đắc nhất từ khi tham gia phim ảnh?

- Trước đây tôi thường được giao những vai cô gái trẻ, có cá tính, nhà khá giả giàu sang. Vai Lụa là cô gái con nhà nghèo, tốt bụng nhưng tính tình khá hời hợt, vô tư, lại còn... nhiều chuyện. Mới hết lớp 12 đã lấy chồng, mẹ mất sớm nên có thể nói cô không có sự dạy dỗ trọn vẹn để trở thành một nàng dâu, một cô vợ trẻ.

Út Phụng - chồng Lụa - cũng rất trẻ con, lại ham mê cờ bạc, cá độ thế nên cuộc sống của đôi vợ chồng "con nít" nhanh chóng vướng phải va vấp, có những lúc tưởng không thể vượt qua được... Ðây là vai diễn khá lạ nên khi đọc kịch bản tôi thích ngay. Không dám nói là tâm đắc nhất nhưng với vai diễn này tôi tương đối vừa lòng và cảm thấy "đã" khi diễn...

* Gần 2/3 quãng đường trên phim Lụa bị chồng hành hung. Tất nhiên phim ảnh có những kỹ thuật riêng để diễn viên né đòn, nhưng với tần suất bị chồng đánh dày đặc như thế có bao giờ Tấn Nhã (vai Út Phụng) lỡ tay?

- Trời ơi, tôi bị "chồng"... bụp trúng hoài. Vì nhiều lúc diễn hăng quá là lỡ tay liền. Việc mà Tấn Nhã làm ngay sau mỗi cảnh quay là chạy đến... xem xét coi tôi có dính thương tích gì không để xin lỗi, để "đền bù" bằng bánh, trái... Có thể nói chưa có phim nào tôi bị bầm dập như phim này, nhưng nhờ nó mà mình càng thấy bức xúc, thương cảm cho những cô gái trẻ ở quê sớm lấy chồng rồi gặp phải cảnh bạo hành trong gia đình. Và càng cố gắng đóng thật đạt để ít ra cũng cảnh tỉnh được những đôi vợ chồng trẻ...

* Người ta nói giải thưởng nào cũng có hai mặt: được tôn vinh và gây áp lực. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Nói thật là tôi không cảm thấy áp lực gì cả. Tôi là dân tay ngang bước vào phim ảnh với sự yêu thích muốn khám phá một lĩnh vực mới, nên từ những ngày đầu tôi không có áp lực phải đóng nhiều phim, chỉ chọn những vai phù hợp mà mình yêu thích. Trước đã thế thì bây giờ cũng vậy, tôi luôn chọn lựa kịch bản rất kỹ nên không bị tâm lý là có giải thưởng rồi thì phải chọn kịch bản sao cho xứng tầm. Hơn nữa, ca hát là sở trường chính, còn diễn xuất là lĩnh vực mà tôi vẫn còn hồn nhiên bước những bước đầu tiên...

Mẹ chồng nàng dâu đã phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long tháng 8-2010.

Phim là câu chuyện về ba thế hệ mẹ chồng - con dâu trong một gia đình, có sự tham gia của các diễn viên: Thiên Kim, Kim Xuân, Thanh Thúy, Phương Trinh, Minh Béo, Trí Quang, Minh Cường, Tấn Nhã...

Thanh Ngọc vào vai Lụa, cô con dâu út. Trước đó, Ngọc đã tham gia các bộ phim Sắc màu tình yêu, Tình yêu pha lê, Một ngày không có em... và giành giải Mai vàng năm 2009 hạng mục nữ diễn viên phim điện ảnh - truyền hình trong phim Ký ức mong manh, ngoài ra cô còn làm MC cho khá nhiều chương trình như Hòa nhịp bạn trẻ, Tiếng ca học đường, Vườn âm nhạc...

LINH ĐOAN

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên