20/03/2011 05:07 GMT+7

Nếu một lần đứng trước ngã ba đường

NICK W.
NICK W.

TT - Cảm xúc có phải là điều cốt lõi của tình yêu?

Dạo gần đây đọc báo tôi thấy nhiều câu chuyện ray rứt về những mối tình dang dở. Im lặng bỏ đi là cách chia tay tồi tệ nhất, nhưng buồn thay đó gần như là thực tế đang diễn ra ở hầu hết những chuyện tình buồn. Người ở lại luôn bị ám ảnh và chờ đợi một lời giải thích không bao giờ đến.

Và rồi sau một thời gian dài bặt tin, người cũ xuất hiện trở lại với niềm hi vọng có thể đem lại một câu trả lời xoa dịu toàn bộ nỗi đau. Nhưng liệu sự việc có đơn giản như vậy không?

Yêu người ở bên ta kể một câu chuyện thú vị về cuộc phiêu lưu tình cảm của Ellen, một nhà nhiếp ảnh tài năng vừa lập gia đình tròn 100 ngày, với Leo - người tình cũ sau gần một thập kỷ bặt tin. Leo xuất hiện và nói chưa hề quên cô, khoảng trống từng bị lấp trong trái tim Ellen bỗng dưng vỡ toác như chưa bao giờ lành...

Người tình cũ và người chồng hiện tại - Andy - dù cách xa nửa quả đất, dù họ có ghét nhau tận gan tận ruột hay chưa hề chạm mặt nhau vẫn có một sự liên quan đến lạ lùng - bạn yêu hoặc từng yêu cả hai người họ. Sẽ thật là phi lý nếu bạn không so sánh giữa hai người họ.

Đâu đó trong sâu thẳm, tôi biết ngay từ đầu rằng mối quan hệ của tôi và Andy thiếu cảm xúc mãnh liệt vốn dĩ, nhưng không phải theo kiểu tôi cảm thấy điều gì đó đang mất mát. Ngược lại, có cảm giác nó giống như sự nhẹ nhõm rất đỗi không bao giờ chán - giống với ngày đầu tiên ta cảm thấy khỏe khoắn sau một trận ốm nhừ tử... (*)

Cảm xúc là một món quà đẹp của tình yêu. Theo đuổi tận cùng cảm xúc là một hấp lực khó cưỡng lại với bất kỳ ai. Ngay cả những bạn đọc như tôi cũng háo hức chạy theo cảm xúc của Ellen, cổ vũ những phiêu lưu khám phá tiếng nói của trái tim cô.

Nhưng đến khi Ellen chạm đến ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự phản bội thì lý trí nhảy vào khoanh tay nghiêm nghị - chọn đi nào cô gái: ngã rẽ nào là hạnh phúc, ngã rẽ nào sẽ bình yên? Cảm xúc có phải là điểm cốt lõi của một tình yêu?

Tình yêu, không phải giống như một đợt dâng trào của cảm xúc, mà là sự lựa chọn gắn kết với một cái gì đó, một ai đó, bất chấp mọi trở ngại và cám dỗ vẫn kiên trì con đường. Và có thể khi thực hiện sự lựa chọn đó, lần này đến lần khác, ngày nọ sang ngày kia, năm này qua năm khác, tình yêu sẽ được nhắc nhủ nhiều hơn là: hoàn toàn không có gì để lựa chọn (*).

Bạn biết không, đôi khi ta không biết mình đang ở đâu hay muốn đi đâu cho đến khi đứng trước một ngã ba đường. Câu chuyện của Ellen cho tôi thấy rằng gặp lại người cũ không hẳn là một điều gì quá xấu xa, nó cho bạn một cơ hội để kiểm chứng một vài điều tưởng chừng hiển nhiên: Bạn có yêu người hiện tại không? Bạn đang có một tình yêu đúng nghĩa?

Tôi không kể kết cục của câu chuyện, Ellen đã chọn ai: Leo hay Andy? Nhưng tôi tin những đợt sóng dâng trào cảm xúc trong lòng những ai đang cảm thấy chênh vênh rồi sẽ kết thúc.

Điều quan trọng là đừng đánh mất người thật sự có ý nghĩa với cuộc đời bạn!

(*) Trích Yêu người ở bên ta, Emily Giffin

NICK W.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên