Phóng to |
| LÊ QUỐC HẠNH |
* Tôi ngưỡng mộ họ!
Tôi từng biết nhiều câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích xảy ra trong thời nay và rất ngưỡng mộ họ. Tôi tin tình yêu không phải lúc nào cũng chuẩn mực như kiểu chỉ đến từ hai người hoàn toàn xứng đôi về ngoại hình, tài chính, hoàn cảnh... Khi thật sự yêu một cô gái, tôi không ngại cô ấy có những mặt không hoàn chỉnh, không ngại tình yêu của chúng tôi bị người xung quanh cười nhạo. Không có con người hoàn thiện nhưng tình yêu có thể giúp họ dần hoàn thiện.
* Vẫn còn nhiều người trẻ viết cổ tích về tình yêu
Phóng to |
|
HUỲNH TRƯƠNG PHƯƠNG HOÀI |
Những nhân vật trong hai câu chuyện trên đã tìm thấy tiếng nói chung. Tình yêu, đó là yếu tố quan trọng để giữ hai người ở mãi bên nhau. Một người có bề ngoài đẹp, sành điệu thường dễ tạo thiện cảm với mình, nhưng ý chí, tính ôn hòa, sự tốt bụng, cách ăn nói có duyên mới khiến mình yêu quý. Điều mỗi người làm được cho cuộc sống, cho người mình yêu quan trọng hơn điểm xuất phát hay hoàn cảnh hiện tại của họ. Có ý kiến cho rằng nhiều người trẻ yêu hời hợt, thực dụng nhưng mình tin vẫn có những người trẻ đang “viết” những câu chuyện tình yêu đẹp như hai đôi vợ chồng kia.
* Thật phi thường!
Phóng to |
| ĐÀO THỊ KIM YẾN |
Mình nghĩ mình sẽ không đủ dũng khí để bước vào một cuộc tình như hai nhân vật nữ trong hồ sơ. Giữa vợ chồng họ có sợi dây liên kết về tinh thần rất mãnh liệt. Bởi xét theo khía cạnh thực tế, chú Khơi không thể đồng hành cùng cô Oanh trong nhiều việc nhưng họ vẫn vượt lên tất cả để gắn bó với nhau. Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của những nhân vật ấy. Thật phi thường!



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận