Nếu có điều kiện, đã chạy mất dép!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông tướng cảnh sát phụ trách môi trường đã kêu gọi các doanh nghiệp: “Hãy bớt ăn, bớt tiêu, bớt lợi nhuận vì mình, vì con cháu mình, vì thế hệ mình và vì tương lai của dân tộc mình”...

- Quá đúng rồi còn gì nữa.

- Đúng là chuẩn không cần chỉnh, có điều khó áp dụng thực tế. Bởi những người bị ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống do môi trường bị xâm hại phần lớn lại không có quyền quyết định. Còn những người có quyền quyết định thì lại khó hiểu sâu sắc được sự biến đổi môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào.

- Ông nói hơi bị khó hiểu. Cụ thể hơn xem sao...

- Này nhé, các bác cần “bớt ăn, bớt tiêu, bớt lợi nhuận vì mình, vì con cháu mình...” thì toàn đi xe hơi, ở biệt thự nên làm sao cảm được những trận lũ quét do phá rừng, sao mà cảm được chuyện các dòng sông cạn kiệt tôm cá...

- Bây giờ họ không cảm được nhưng tương lai con cháu họ sẽ lãnh đủ!

- Ông lại ngây thơ nữa rồi. Điểm lại xem con cháu họ có ở trong nước đâu mà cảm? Nhà nào cũng cho con đi nước ngoài học từ nhỏ, lớn lên nếu môi trường sống trong nước không tốt thì ở lại bển luôn.

- Số đó cũng ít thôi, nên chủ yếu đa số người dân phải ý thức để bảo vệ môi trường...

- Nhưng đa số người dân, đặc biệt ở những nơi môi trường bị xâm hại nặng nề, thì chạy ăn còn khổ, lấy đâu ra để bớt tiêu, bớt lợi nhuận? Nếu có điều kiện, họ cũng chạy mất dép rồi...

- Ừ nhỉ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất