04/05/2010 05:45 GMT+7

Nếu cần máu, cứ gọi tôi!

QUỐC HỘI
QUỐC HỘI

TT - Không chỉ tích cực tình nguyện hiến máu tám lần trong hai năm qua, Phạm Thị Mai Lan, 33 tuổi, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, còn đăng ký với khoa huyết học (bệnh viện đa khoa tỉnh) các thông tin cá nhân, nhóm máu... để khi cần bạn sẵn sàng làm “ngân hàng máu sống di động”.

Mai Lan cho biết: “Nếu cần máu xin cứ gọi tôi. Cứu sống người bệnh và một con người được cứu sống là niềm vui lớn nhất mà mình mong đợi từ những giọt máu hiến tặng”.

fwkEKTGe.jpgPhóng to
Mai Lan trong một lần hiến máu - Ảnh: QUỐC HỘI

Công tác tại cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Mai Lan mong ước mọi người ngày càng hiểu thêm lợi ích, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu để có thêm nhiều người, nhất là thanh niên, tình nguyện tham gia hiến máu với ý nghĩa “một giọt máu cho đi, một cuộc đời trở lại”.

QUỐC HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên