Phóng to |
|
Tuấn “beatbox” hát dân ca với beatbox - Ảnh: An Lam |
Cả khán phòng Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM đêm chung kết Hotvteen toàn quốc đã vang dội tiếng vỗ tay đồng tình với thí sinh Hoàng Giang khi em trả lời phần ứng xử rất... thật thà.
Không lên gân
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn hỏi rằng: “Giả sử nếu bạn em bị đánh, em can người đánh bạn em hoài mà không được thì sẽ làm như thế nào khi mình là một vận động viên karatedo giỏi như vậy?”. Giang trả lời: “Đầu tiên em sẽ nói bạn đừng đánh nữa, nếu cứ đánh em sẽ dùng sức của mình để can ra, nếu bạn đánh luôn em thì em sẽ... đánh lại bạn! Em không cố tình đánh bạn nhưng nếu bạn đánh em thì em phải tự vệ chứ không thể để bạn đánh bạn em và đánh cả mình”. Câu trả lời này có thể không làm hài lòng các bậc phụ huynh mô phạm nhưng được các khán giả học trò đồng loạt tán thưởng.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn vặn vẹo tiếp: “Giả sử bạn em là cục gạch bị em chặt hồi nãy, còn bạn đánh bạn em là em, vậy em muốn làm người chặt gạch hay là cục gạch?”. “Lý Tiểu Long” của Tiền Giang đã trả lời chắc nịch: “Em sẽ làm cục gạch cứng hơn để người ta không chặt được”.
Hoàng Giang là một trong số 10 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm chân dung tuổi teen năm 2010 do tạp chí VTM - Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM tổ chức. Sự tán thưởng nồng nhiệt của các khán giả áo trắng với Giang cho thấy những nét mới trong bức chân dung về tuổi ô mai: họ ghét lên gân và không thích nói dối. Trước Giang, thí sinh Hồng Ngọc nói em thích tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã bị ban giám khảo vặn lại: “Em có nói theo phong trào không hay cố tình lấy điểm về sở thích này?”. Ngay lập tức cô bé đã đọc một đoạn trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm mà em thích nhất, rồi nói rõ đoạn đó thuộc dòng mấy, trang mấy và giải thích vì sao em thích đoạn đó khiến cả ban giám khảo lẫn khán giả... tâm phục khẩu phục.
Phạm Hương, thành viên ban tổ chức cuộc thi Hotvteen, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn hướng các bạn học trò đến việc thấu hiểu và chia sẻ với nhau những giá trị sống mà chính các bạn ấy lựa chọn, không lên gân, không đề cập những vấn đề vĩ mô mà hướng đến những gì gần gũi, bình dị nhất, gắn liền với cuộc sống tinh thần trong xã hội hiện đại mà các bạn đang sống”.
Chắt lọc điều hay
Khi đọc bài báo về thư viện sách miễn phí ở công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) của Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thiên Thanh - cô bé vừa tốt nghiệp lớp 12 - đã gom góp sách vở của mình, bạn bè và gia đình để lập một thư viện mini chia sẻ cùng bạn bè trong khu xóm của mình ở Hóc Môn. Từ chối cho chụp hình “thư viện mini” đặt tại nhà bà nội mình, Thanh nói giản dị: “Tụi em làm vậy là bắt chước thôi à, đâu có gì hay đâu chị”. Tuy em nói là không hay nhưng thật sự nếu có nhiều người biết bắt chước làm điều tốt như em thì có lẽ xã hội đã tốt đẹp hơn rất nhiều.
Sự chắt lọc những điều hay từ cuộc sống xung quanh của những bạn trẻ đã làm người lớn tin tưởng hơn.
Tuấn (hay còn gọi là Tuấn “beatbox”) ở Đà Nẵng được rất nhiều bạn tuổi teen trên cả nước yêu thích với tài nghệ beatbox (sử dụng miệng để tạo ra những âm thanh bắt chước nhạc cụ, tiếng động) thú vị. Tuấn đã thu hình những bài biểu diễn của mình lên YouTube để chia sẻ với cộng đồng. Nhưng điều làm Tuấn được đặc biệt yêu mến không chỉ vì tài beatbox mà vì biểu diễn những làn điệu dân ca kết hợp với beatbox. Nghe Tuấn hát dân ca rồi dùng miệng tạo âm thanh tiếng trống cơm rồi tiếng đàn tranh, đàn bầu réo rắt mới thật sự thán phục cậu trai này. Tuấn chân thành: “Khi kết hợp dân ca với beatbox, em thấy vui lắm khi được bạn bè ủng hộ. Người lớn thường trách bọn trẻ tụi em quên nguồn cội, không hát dân ca. Nhưng tụi em đâu có quên cội nguồn”.
Tuấn đã biết chắt lọc những điều hay để tạo nét độc đáo cho việc biểu diễn nghệ thuật của mình, đồng thời gián tiếp khơi thông dòng chảy tình yêu dân ca nơi những người trẻ, để họ thấy dân ca cũng quá hấp dẫn và hiện đại, hoàn toàn phù hợp với những người trẻ hôm nay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận