Các kiều bào Thái gốc Việt trong trang phục cổ vũ Việt Nam - Ảnh: H.Đ
Khán đài sân Chang Arena tối 5-6 có hàng trăm CĐV Việt Nam cất công đi một quãng đường dài từ quê nhà sang cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Và thầy trò ông Park Hang Seo còn có thể ấm lòng khi biết rằng một phần đáng kể trong sự cổ vũ đó đến từ những kiều bào Thái gốc Việt.
Ông Sompomt - một người Thái gốc Việt mang họ Lê - cho biết tuy ông sinh trưởng ở Thái Lan nhưng từ nhỏ đã được ba mẹ dạy rất nhiều về văn hóa cố hương. Có quán ăn ở Bangkok nhưng ông Sompomt Lê không ngần ngại hi sinh 2 ngày thu nhập để lên Buriram cổ vũ cho tuyển Việt Nam.
Ông Seree Phetphuongpa - người có tên Việt là Nguyễn Đình Tuấn - cũng sinh trưởng ở Thái Lan nhưng nói tiếng Việt khá sõi. Ông Phetphuongpa nói: "Với tôi, Thái Lan hay Việt Nam đều như nhau. Nhưng trong trường hợp này, tinh thần hiếu khách của người Thái khuyến khích tôi cổ vũ cho Việt Nam". Và gần như toàn bộ những kiều bào Thái gốc Việt đều mặc áo nền đỏ sao vàng đến sân Chang Arena.
Đó là chuyện những người Thái gốc Việt, còn những người "Thái 100%" dĩ nhiên ủng hộ hoàn toàn cho đội bóng của mình, nhưng họ chỉ để lại nét đẹp chứ không có vẻ xấu xí nào.
Trước trận, đội cổ vũ Cheer Thai Power của Thái Lan có một màn trình diễn hết sức ấn tượng bên ngoài sân. Hàng trăm thành viên của hội với những dụng cụ cờ, trống, loa đã làm thay công việc của một ban nhạc hoành tráng. Họ không chỉ hát mà còn biểu diễn rất ấn tượng với tâm điểm là một cậu bé 4 tuổi tên Nong Korn.
Bà ngoại của Nong Korn cho biết cả gia đình đều là CĐV nhiệt tình của tuyển Thái Lan nên từ nhỏ đã dắt em theo sinh hoạt trong hội. Năng khiếu đánh trống của cậu bé trở thành một yếu tố quan trọng làm nên vẻ đẹp của Cheer Thai Power.
Và sau trận thua có thể nói là cay đắng, CĐV Thái phần lớn dùng cảm xúc của mình cho sự chia sẻ với các cầu thủ Thái hơn là bày tỏ thái độ giận dữ với đối phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận