06/03/2013 05:06 GMT+7

Nani bị đuổi, M.U thua ngược Real

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 6-3, quyết định nặng tay của trọng tài Cuneyt Cakir với Nani ở phút 56 (thẻ đỏ trực tiếp) đã khiến M.U thua ngược Real Madrid 1-2 trên sân nhà và bị loại khỏi Champions League.

TTO - Rạng sáng 6-3, quyết định nặng tay của trọng tài Cuneyt Cakir với Nani ở phút 56 (thẻ đỏ trực tiếp) đã khiến M.U thua ngược Real Madrid 1-2 trên sân nhà và bị loại khỏi Champions League.

Trước khi Nani bị đuổi khỏi sân, M.U đã chơi rất hay khi chia cắt thành công hàng tấn công của Kềnh kềnh trắng và phong tỏa thành công Cristiano Ronaldo. Không những vậy, quỷ đỏ còn vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 nhờ pha đốt lưới nhà của trung vệ Sergio Ramos.

Phút 48, xuất phát từ pha phá bóng hời hợt của Vanare, Nani cướp bóng rồi thực hiện đường chuyền ngang cho các đồng đội dứt điểm. Welbeck ập vào nhưng lại không với tới bóng. Tuy nhiên, cú ra chân của tiền đạo này đã khiến Ramos bị bất ngờ nên đã phá bóng về thẳng lưới nhà, biếu không cho đội chủ nhà bàn mở tỉ số.

Trước đó, trong hiệp 1 quỷ đỏ cũng đã có hai cơ hội để vượt lên ở phút 21 và 34. Nhưng do thiếu may mắn (Vidic đánh đầu trúng cột dọc) và cùng với sự kém duyên của Welbeck (2 lần sút bồi đều trúng thủ thành Lopez), M.U đã không thể có được bàn thắng.

Nhưng đúng vào lúc hưng phấn và tự tin nhất (sau bàn mở tỉ số), quỷ đỏ đã bị hạ gục bởi một quyết định nặng tay của trọng tài có biệt danh "gã đồ tể", Cuneyt Cakir.    

Phút 56, trong một tình huống quá ham bóng, Nani đã có pha vào bóng cao chân Arbeloa trong tình huống anh không quan sát thấy pha băng lên của hậu vệ Real. Cả hai cùng ngã vật xuống sân. Sau một vài phút suy nghĩ, trọng tài Cuneyt Cakir đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Nani, khiến tất cả phải ngỡ ngàng, còn HLV Ferguson thì bật khỏi ghế chạy xuống sân để phàn nàn với trọng tài thứ tư.

Chơi hơn người, Real Madrid gia tăng sức ép và HLV Mourinho đã quyết định chơi canh bạc tất tay bằng việc rút hậu vệ Arbeloa ra nghỉ để đưa Modrid vào sân. Đây là một quyết định sáng suốt của "Người đặc biệt", bởi chỉ ít phút sau khi vào sân, Modrid đã tỏa sáng đem về bàn gỡ 1-1 cho Kềnh kềnh trắng.

Phút 66, sau một vài pha phối hợp qua lại trước vòng cấm, Modrid dùng kỹ thuật loại bỏ Carrick rồi thực hiện pha nã đại bác. Bóng xoáy vào góc gần, đập cột dọc bay vào lưới làm bó tay thủ thành De Gea, quân bình tỉ số 1-1 cho Real Madrid.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Real Madrid tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép M.U và họ chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng thứ 2. Phút 69, sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, Higuain thoát xuống đón đường chuyền của Ozil rồi xoay người thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự quỷ đỏ cho Ronaldo lào người đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Real Madrid.    

Không còn gì để mất, M.U dồn đội hình lên tấn công và Rooney, Young đã được tung vào sân để tăng thêm hỏa lực. Nhưng do nôn nóng và cùng với sự xuất sắc của thủ thành Diego Lopez, quỷ đỏ đã không thể có thêm bàn thắng để quân bình tỉ số rồi lật ngược tình thế.

Tình huống đáng chú ý nhất của M.U trong những phút còn lại là pha lên bóng ở phút 84. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, Van Persie không thắng được thủ thành Lopez trong pha đối mặt, còn pha đá bồi từ cự li 5m sau đó của Rooney lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Bất lực trong việc ghi bàn, M.U ngậm ngùi nhìn Real Madrid đi tiếp mà tức tối. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi nếu không có quyết định sai lầm của trọng tài Cuneyt Cakir, đội đi tiếp bây giờ là M.U chứ không phải Real Madrid.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên