- Cây cầu đó giờ thành thắng cảnh của quê tui rồi. Người đi thuyền sang sông ngắm cho đỡ buồn, còn đêm trăng sáng thì trai thanh gái lịch bơi ra đó hẹn thề cùng trăng nước mênh mang. Nghe đâu xã đang chuẩn bị tổ chức hội thao ba môn phối hợp “bơi, leo cầu và nhảy xuống” chắc khối người về dự.
- Vậy cũng được sao, mất cả đống tiền chỉ để ngắm chơi.
- Vẫn còn nhà máy nước sạch xây xong đắp chiếu vì không có ống dẫn nước đến nhà dân và cái chợ bỏ hoang vì quên xây nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước đấy. Cũng sắp thành di tích rồi.
- Sao dân xã ông không kiến nghị lên huyện?
- Có đấy chứ, năm nào cũng có mấy đoàn ô-tô về kiểm tra rồi hứa làm đường, lắp ống, xây nhà vệ sinh.
- Thế sao đến giờ vẫn vậy?
- Vì các ông ấy hứa giỏi quá nên được đề bạt lên hứa cấp tỉnh, cấp trung ương hết rồi. Mấy ông mới thay thì chưa có hứa.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận