Hơi nước và gió từ dưới sông thổi lên phần nào giúp bầu không khí trở nên dễ chịu hơn - Ảnh: TẤN LỰC
Đà Nẵng đang ở những ngày cao điểm nắng nóng. Trưa 18-5, nhiệt độ ngoài trời tại TP Đà Nẵng ghi nhận phổ biến mức 40 độ C. Người đi đường dễ dàng cảm nhận sự khô khốc và nắng nóng đến bỏng rát da mặt.
Để tránh cái nắng, nhiều người chọn cách cố thủ trong nhà buổi trưa. Với người lao động, những bóng râm hiếm hoi giữa lòng thành phố là cứu cánh.
Tại các chân cầu, giới thợ hồ, xe ôm và các bạn trẻ kéo đến tìm chỗ nghỉ trưa. Có người tiết kiệm tiền thuê ghế nên nằm ngủ ngon lành ngay dưới mặt đất.
Ông Đặng Văn Nguyên (56 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết mấy hôm nay ngày nào cũng kéo ghế xếp ra chân cầu Trần Thị Lý tìm chỗ nghỉ trưa.
"Ở nhà nóng quá không chịu nổi, tôi lại bị cao huyết áp nên đành ra đây tìm chỗ mát mẻ nghỉ, đợi chừng 4-5h trời mát mới dám về nhà" - ông Nguyên nói.
Ghi nhận nhiệt độ tại TP Quảng Ngãi, TP Tam Kỳ và TP Huế trưa 18-5 cũng dao động ở mức cao, 37-40 độ C.
Dự báo nắng nóng trên toàn miền Trung còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.
Người đàn ông ngủ trưa dưới chân cầu Trần Thị Lý để trốn cái nắng đang thiêu đốt tại Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC
Những chân cầu nơi có bóng mát được nhiều người dân Đà Nẵng chọn tránh nắng buổi trưa - Ảnh: TẤN LỰC
4 lao động nằm ngủ ngon lành dưới chân cầu Trần Thị Lý trưa 18-5 - Ảnh: TẤN LỰC
Một thợ hồ ngủ ngay trên nền gạch dưới chân cầu - Ảnh: TẤN LỰC
Bờ sông Hàn là nơi người lao động đổ xô tránh nắng - Ảnh: TẤN LỰC
Người dân cũng ra bờ sông Hàn trốn nóng - Ảnh: TẤN LỰC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận