Nhờ vậy, các tệ nạn như hút chích, cờ bạc, đặc biệt là nạn ăn nhậu đã giảm đáng kể. Tôi kính mời các đại biểu cùng nâng ly chúc mừng thành tích đáng khích lệ này, nhậu không say không về!”.
Phóng to |
|
Sau lúc kéo vạt áo trước qua khỏi đầu ăn mừng bàn thắng, Huỳnh Kesley bị phạt thẻ vàng vì không biết luật. - Ảnh: Sờ Hờ |
Khi cầu thủ không biết luật
Phấn khích với bàn thắng mở tỉ số vào lưới Hà Nội T&T trong trận chung kết cúp quốc gia, Huỳnh Kesley (Sài Gòn Xuân Thành) ăn mừng bằng cách kéo vạt áo trước qua khỏi đầu. Trên ngực chiếc áo lót có dòng chữ bằng tiếng Anh. Ngay sau đó, anh bị trọng tài phạt thẻ vàng. Huỳnh Kesley “vặc” lại trọng tài rằng dòng chữ ấy không mang ý nghĩa bậy bạ hay quảng cáo. Trọng tài phân tích rằng: “Phạt thẻ vàng với lỗi kéo vạt áo qua khỏi đầu chứ không phải vì dòng chữ tiếng Anh trước ngực”.
Thế mới biết, cầu thủ bóng đá không phải ai cũng am tường về luật bóng đá.
Súng “hết đạn”
Vợ của võ sĩ boxing tâm sự với vợ của VĐV bắn súng:
- Ông chồng tôi, cứ mỗi lần say xỉn về nhà, tưởng tôi là bị cát nên tui cứ bị ăn đòn hoài. Còn chị, chắc hạnh phúc lắm vì ông xã là VĐV bắn súng nên lúc nào “súng” cũng sẵn sàng…
- Tui có khi còn rầu hơn chị vì trước khi đi ngủ, mỗi lần khều ổng, ổng luôn than:
- Anh mới đi tập về, “súng” hết đạn rồi em ơi!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận