
Tin tức về con nai sừng tấm sọc Phantom là giả, vì không hề có loài động vật nào như vậy - Ảnh: Facebook Casper Planet
Theo PrimeTimer, trang Facebook Casper Planet đã đăng bài viết cho biết con nai sừng tấm này, được đặt tên là Phantom striped elk (nai sừng tấm sọc Phantom), do một thợ săn phát hiện mới đây. Bài đăng thu hút gần 8.000 lượt thả cảm xúc và nhanh chóng lan truyền.
Nai sừng tấm hiếm nhất thế giới có khả năng thoát thân tức thời?
Bài này khẳng định con nai sừng tấm sọc này không nằm trong bất kỳ "cơ sở dữ liệu khoa học hay văn hóa dân gian" nào, và được cho là chỉ có người dân địa phương ở bang Wyoming (Mỹ) biết đến. Họ tin rằng nó có khả năng thoát thân ngay lập tức để thoát khỏi thợ săn.
Trang này đưa tin rằng con nai lần đầu tiên được phát hiện cách đây mười năm, và thi thể của nó sẽ được trưng bày tại bảo tàng bang. Con vật hiếm này cũng được cho là sẽ được gửi đi "xét nghiệm di truyền" để kiểm tra các sọc độc đáo, trông giống như sọc trên lưng hổ.
Tuy nhiên tin tức về con nai sừng tấm sọc Phantom là giả, vì không hề có loài động vật nào như vậy. Trang Facebook Casper Planet được biết đến với việc đăng các bài viết châm biếm, sử dụng hình ảnh do AI tạo ra. Trong phần giới thiệu của trang, có ghi rõ rằng tất cả thông tin đều là bịa đặt.
Justin Hathaway, người đứng sau trang châm biếm Casper Planet, đã trả lời phỏng vấn với Cowboy State Daily vào tháng 7-2025. Ông Justin chia sẻ rằng viết lách không phải công việc chính của ông, vì ông đã làm công nhân ngành dầu khí suốt 15 năm qua.
Ông Justin cho biết trang có trụ sở tại Wyoming này bắt đầu hoạt động vào năm 2017, khi ông có "mâu thuẫn" với một hãng tin địa phương.
Ông bất đồng quan điểm với hãng này và để chứng minh rằng công việc đưa tin không khó, ông đã tạo ra Casper Planet. Hiện nay, trang đã có hơn 95.000 người theo dõi.
Nhiều lần viết và đăng tải các câu chuyện bịa đặt
Cùng với con nai sừng tấm sọc Phantom, Justin còn từng viết các bài đăng về một người đàn ông ở Colorado bị bầy sói tấn công, thành phố cổ dưới núi, hệ thống rễ cây dưới tháp Devil's Tower, linh vật chuột Mickey Mouse đá một đứa trẻ... Tuy nhiên, ông tránh đề cập đến chính trị.
"Có rất nhiều người tranh luận về việc câu chuyện của tôi có thật hay không, và tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Họ không tin đó là giả, nhưng ngay trên đầu trang đã ghi rõ: đây là châm biếm. Tất cả tên gọi và địa điểm đều là bịa đặt", Justin khẳng định.
Người sáng lập trang Casper Planet chia sẻ rằng câu chuyện Facebook đầu tiên của ông, về hệ thống rễ cây khổng lồ, đã trở thành bài đăng nổi tiếng nhất, thu hút hơn 105.000 lượt cảm xúc, 245.000 lượt chia sẻ và 67.000 bình luận. Justin Hathaway khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục viết truyện cho Casper Planet vì ông thích như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận