![]() |
Hậu vệ người Nhật Yuto Nagatomo (phải) trong trận Brescia hòa Inter Milan 1-1 - Ảnh: AP |
Nagatomo kể về cảm xúc trước trận đấu: "Thật kinh khủng. Tôi hoàn toàn bị sốc. Trước trận tôi rất băn khoăn và không thể tập trung mà chỉ lo nghĩ về tình hình tại Nhật. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, tôi cố gắng dẹp bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực và tập trung vào trận đấu. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu thi đấu tốt thì đó là một hình thức tiếp sức cho đồng bào của mình".
Được biết trong trận đấu, sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 18, tiền đạo người Cameroon, Samuel Eto'o đã ngay lập tức chỉ về phía Nagatomo và ôm chầm lấy hậu vệ này. Và trước trận đấu, tất cả các cầu thủ đã mang băng đen cũng như dành phút mặc niệm cho các nạn nhân trận động đất.
Cuối buổi trả lời phỏng vấn, Nagatomo nói: "Gia đình tôi an toàn. Tôi rất muốn cảm ơn tất cả mọi người, đội bóng, các đồng đội, cổ động viên đã rất thân thiện với tôi trong thời khắc khó khăn này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận