10/09/2019 09:26 GMT+7

Nadal và giọt nước mắt hạnh phúc

H.D.
H.D.

TTO - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã tiến thêm một bước nữa đến việc lật đổ tượng đài Roger Federer (Thụy Sĩ) khi anh đánh bại Daniil Sergeyevich Medvedev (Nga) 3-2 ở chung kết để đăng quang tại Giải Mỹ mở rộng 2019.

Nadal và giọt nước mắt hạnh phúc - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Nadal đánh bại Medvedev để vô địch Giải Mỹ mở rộng 2019 - Ảnh: REUTERS

Sau chiến thắng này, Nadal chỉ còn kém Federer một danh hiệu Grand Slam (19 so với 20).

Nadal giành điểm số quyết định khi Medvedev thực hiện một cú đánh bóng ra ngoài, thời điểm đồng hồ tính thời gian trận đấu nhảy đến con số 4 giờ 49 phút. Nadal không có một màn ăn mừng bùng nổ nào, thay vào đó anh ném vợt, nằm xuống sân Arthur Ashe, hai tay và hai chân dang ra, miệng thét lên.

Nadal có lẽ quá mệt mỏi bởi trận chung kết kéo dài. Anh nằm xuống như thể đang nghỉ ngơi, lặng lẽ cảm nhận hương vị chiến thắng trong sự reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả có mặt trên sân.

Trước buổi lễ trao giải, ban tổ chức đã cho phát đoạn video nhìn lại những danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha ngồi trên chiếc ghế đối diện màn hình, mắt rưng rưng rồi anh gục hẳn xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ dù đã thắng rất nhiều trận đấu kéo dài kiểu marathon như ở chung kết Giải Mỹ mở rộng trước Medvedev. 

Nhưng tất cả những điều đó chỉ để Nadal thắng một cuộc marathon lớn hơn và vĩ đại hơn khác trong sự nghiệp: đó là cuộc đua danh hiệu Grand Slam với Federer.

Giờ thì Nadal đã bám sát Federer, đích đến của cuộc đua marathon này đã ở ngay phía trước. Và khi nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của mình được phát trên màn hình lớn trên sân Arthur Ashe, Nadal đã cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc đua marathon với Federer.

Nhờ Federer, Nadal mới có động lực để nỗ lực, để chiến thắng những chấn thương, tuổi tác và vượt qua những giới hạn của mình. Với Nadal, có thể nói hạnh phúc không phải đích đến mà là con đường.

Nadal khóc nức nở sau 5 ván căng thẳng với Medvedev Nadal khóc nức nở sau 5 ván căng thẳng với Medvedev

TTO - Trải qua trận đấu khó khăn trước Medvedev ở chung kết Mỹ mở rộng (US Open), Rafael Nadal không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc nức nở.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên