02/07/2004 08:37 GMT+7

Mỹ Uyên - không chỉ là Ba Có...

HOÀI HƯƠNG
HOÀI HƯƠNG

TT - Mỹ Uyên kể rằng hôm đầu tiên phát sóng Nợ đời (phim truyền hình nhiều tập, đạo diễn: Hồ Ngọc Xum, Hãng phim TFS ), cô cảm thấy hồi hộp: "Có một số bộ phim dài tập bị khán giả chê quá...”.

w7j3mwD2.jpgPhóng to
Mỹ Uyên vai Ba Có (trái) và Việt Trinh vai Hai Phục trong phim Nợ đời
TT - Mỹ Uyên kể rằng hôm đầu tiên phát sóng Nợ đời (phim truyền hình nhiều tập, đạo diễn: Hồ Ngọc Xum, Hãng phim TFS ), cô cảm thấy hồi hộp: "Có một số bộ phim dài tập bị khán giả chê quá...”.

Hôm đó cô nhận một tin nhắn duy nhất. Tập thứ tư, năm, sáu, tin bắt đầu bay đến nhiều hơn. Còn các báo thì tới tấp đưa hình cô Ba Có - Mỹ Uyên ra bìa. NSƯT Hồng Vân khen: "Mỹ Uyên không sợ nhăn, cô diễn quá thoải mái nên thấy rất thuyết phục".

Ngoài đời, Mỹ Uyên có xe hơi riêng và bình thường thì đi lại bằng một chiếc Piaggio màu vàng đài các. Vẻ mặt, ánh mắt vẫn bướng bỉnh và sắc như... trong phim, trên sân khấu, nhưng dáng dấp rất nhẹ nhàng yểu điệu.

Cô cười, vào đề ngay không rào đón: "Tôi là con mồ côi. Hồi tôi còn nhỏ cha tôi bỏ đi mất tăm cho đến giờ (nếu người còn sống tôi vẫn mong được gặp lại), sau khi tôi tốt nghiệp diễn viên thì tới mẹ mất. Sống một mình với em gái đã có gia đình trong một căn nhà nhỏ, chiều ngang 3m, trên đường Bùi Viện.

Ngoài đời, tôi là người hoạt động chứ không chịu ngồi không. Đã từng cho thuê nhà, còn mình thuê lại một căn nhỏ hơn hoặc ở chung với các bạn học, từng qua Thái Lan, Hong Kong mua quần áo thời trang về mở shop bán, từng mở quán cà phê...

Người ta nói tôi giống Ba Có (nhân vật trong Nợ đời, một phụ nữ trung niên sắc sảo, có lòng tốt nhưng cũng đầy toan tính, mượn một cô gái trẻ đẹp là Hai Phục để mồi chài những người đàn ông giàu có, thế lực...). Đúng hơn là cuộc sống bươn chải cho tôi chứng kiến nhiều Ba Có ngoài đời để vào vai chứ bản thân tôi không phải vậy. Bình thường tôi hay giấu cảm xúc thật của mình...”.

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM năm 1996 rồi về Đoàn kịch thành phố nhưng đoàn ít diễn, gầy dựng nhiều cuộc làm ăn kinh doanh rồi nhớ nghề, lại phải bốc điện thoại gọi cho các đạo diễn xin vai. Ai cho vai gì làm vai nấy, được làm là mừng.

Cho nên một thời gian rất dài thấy Mỹ Uyên xuất hiện mà ít thấy cô “đậm đà”, chưa nhập hẳn vào vai và chưa thấy biến hóa nhiều “màu” tính cách. Cho nên có những lời nhận xét chưa khả quan lắm về nghề nghiệp và điều đó thật sự làm cô ưu tư: “Thật ra tôi cũng chưa có nhiều vai để thể hiện mình, hoặc cũng có thể vì vai chưa thích hợp lắm. Tôi đang cố gắng làm tròn vai diễn ở những cương vị khác nhau”.

Trò chuyện với Mỹ Uyên thì thấy còn những “màu” khác nữa. Rất có thể là sâu lắng, yếu đuối... ẩn sau vẻ ngoài sắc sảo, lanh lợi của người sớm một mình bươn chải, nếu được khai thác đúng “mạch” sẽ cho thấy những nét diễn xuất còn khác lạ, đa dạng hơn...

HOÀI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên