07/11/2011 01:01 GMT+7

Mưu sinh

BÙI CÔNG DỤNG(ĐH Duy Tân, Đà Nẵng)
BÙI CÔNG DỤNG(ĐH Duy Tân, Đà Nẵng)

AT - Sáng nay tôi uống cà phê, đọc báo. Một bé gái khoảng 9 tuổi đến mời mua kẹo cao su. Thấy tội tội, tôi đồng ý. Mắt nó sáng lên, mừng rỡ.

- Nhưng mà tờ 50.000 đồng, con có tiền thối lại không?

- Dạ có chú! Chú chờ con chút.

Nói rồi nó đặt hộp giấy xuống bàn, cầm tờ 50.000 đồng chạy vụt ra ngoài đường, đi đổi tiền lẻ.

Lâu lắm, dễ cũng mười phút, không thấy nó quay trở lại, tôi liếc nhìn hộp giấy để trên bàn. Trong đó còn sáu thỏi kẹo cao su, một tờ giấy bạc 1.000 đồng, hai đồng xu 500. Nghĩ bụng cả cơ nghiệp này không bằng một phần ba tờ giấy bạc nó đã mang đi!

Tôi tiếp tục đọc báo, nhấm nháp cà phê, coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù linh tính thấy có những cặp mắt trong quán đang nhìn. Đọc hết báo, vẫn chưa thấy con bé về. Thế là đã rõ. Tôi chấp nhận mình bị lừa.

Tôi chưa kịp đứng lên thanh toán tiền bỗng cô bé xuất hiện! Mồ hôi nó lấm tấm:

- Chú ơi, buổi sáng họ kiêng kỵ không chịu đổi tiền, con phải chạy đi mãi mới đổi được. Đây, tiền của chú đây.

6YJwJz5r.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20(số 106 bộ mới) ra ngày 01/11/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI CÔNG DỤNG(ĐH Duy Tân, Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên