13/06/2011 21:55 GMT+7

Murray nghẹt thở vượt qua Tsonga

NGỌC ĐIỆP (Theo AFP, AP)
NGỌC ĐIỆP (Theo AFP, AP)

TTO - Rafael Nadal từng để thua Jo-Wilfried Tsonga tại AEGON Championships năm nay, nhưng đó là khi tay vợt số 1 thế giới phải chơi trên sân cỏ chứ không phải "thánh địa" đất nện. Còn với Murray, sân cỏ rõ ràng không phải là nơi Tsonga muốn thắng thì thắng.

TTO - Rafael Nadal từng để thua Jo-Wilfried Tsonga tại AEGON Championships năm nay, nhưng đó là khi tay vợt số 1 thế giới phải chơi trên sân cỏ chứ không phải "thánh địa" đất nện. Còn với Murray, sân cỏ rõ ràng không phải là nơi Tsonga muốn thắng thì thắng.

Điều này được thể hiện trong ba set đấu của trận chung kết vừa kết thúc tối 13-6. Sự hưng phấn về tâm lý sau khi đánh bại Nadal tại tứ kết giúp Tsonga nhập cuộc vô cùng thoải mái và tạo nên bất ngờ khi Murray vẫn chưa bắt nhịp trận đấu để thắng set đầu 6-3.

Thế rượt đuổi diễn ra trong set kế tiếp khi Murray bùng nổ, còn Tsonga vẫn duy trì được sự ổn định. Sau một hồi lâu ở thế giằng co từng điểm số một, tay vợt người Anh may mắn giành lại thế cân bằng nhờ vượt qua Tsonga trong loạt tie-break cân não với điểm số cách biệt 7-2. Đến đây, gió đã đổi chiều khi Murray mới chính là người có được lợi thế tâm lý.

Cục diện trận đấu được định đoạt khi tay vợt nước chủ nhà bẻ được bàn giao bóng của đối thủ trong ván thứ năm của set quyết định để dẫn 3-2. Dù Tsonga không chịu đầu hàng sớm khi vẫn kiên trì bám đuổi nhưng việc để mất break quan trọng đã khiến anh không thể lật ngược thế cờ, nhất là khi Murray càng chơi càng hay. Cuối cùng, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) cho tay vợt được đánh giá cao hơn.

Được biết, AEGON Championships mới là danh hiệu đầu tiên của tay vợt số 4 thế giới trong năm 2011. Nhưng trên hết, chiến thắng này diễn ra trên mặt sân cỏ và điều này sẽ tạo ra một chút lợi thế cho Murray khi bước vào giải Wimbledon danh giá.

* Tại Giải Aegon Classic (Anh), tay vợt nữ không được xếp làm hạt giống người Đức Sabine Lisicki đã xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Daniela Hantuchova với tỉ số 2-0 (6-3, 6-2) để giành chức vô địch. Đây mới là danh hiệu WTA thứ hai của Lisicki nhưng rất có ý nghĩa vì sẽ tiếp thêm tinh thần cho cô tại giải Wimbledon sắp tới.

Năm 2009, tay vợt hạng 100 thế giới này từng vào đến tứ kết giải đấu diễn ra trên đất Anh.

NGỌC ĐIỆP (Theo AFP, AP)

NGỌC ĐIỆP (Theo AFP, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên