- Càng thoáng càng tốt. Xóa sạch rào cản thì càng tốt hơn. Nhưng tôi cũng lo nhiều người lợi dụng sự thông thoáng để làm bậy.
- Ý ông nói đến mấy tay không có vốn nhưng vẫn mở công ty rồi giật dọc chứ gì? Hay là mấy người chuyên buôn bán hóa đơn, rồi móc ruột ngân sách nhà nước...?
- Lo là lo thế. Thoáng quá mà không có hậu kiểm, chỉ khổ người kinh doanh, chẳng biết đâu là doanh nghiệp thật, ảo.
- Ông lại hẹp hòi rồi. Đừng vì mấy tay đua xe mà cấm mọi người đi xe. Ai sai thì xử người đó chứ.
- Ông nói thật hay. Tôi hỏi ông, lâu nay người ta nói nhiều đến mấy đại gia ngân hàng sở hữu cổ phần vượt mức quy định, các chuyên gia nói sai mười mươi, chậm sửa không khéo lại rối một nùi, vậy mà có sao đâu.
- Đúng là ai cũng thấy sai. Chắc nhà quản lý họ có lý do nào đó để cho cái sai tồn tại.
- Thôi ông, làm thế dân tình suy diễn tùm lum, có gì không mà nhẹ bên này, lơ bên kia, để luật pháp bị đâm toạc.
- Thì tôi nói mà, luật thoáng là đúng nhưng phải mạnh tay với cái sai.
- Ông ơi, phải đồng bộ chứ. Cứ thế thì chỉ khổ cho người quyết tâm tạo ra sự thông thoáng cho người làm ăn. Bởi vì nhiều người bất bình trước cái sai được dung dưỡng mà dị ứng với sự thông thoáng.
- Ờ, xem ra muốn thoáng cho dân nhờ cũng đâu dễ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận