Một lần chàng đi công tác tỉnh xa. Sau khi nhắn tin mà không thấy chàng đáp lại, nàng vội gọi cho chàng. Lúc đó chàng đang ngồi uống bia cùng bạn bè, cố tình không nghe máy. Nàng gọi thêm nhiều lần nữa. Thấy bạn bè để ý, chàng đi ra ngoài và hét lên: “Cô buông tha cho tôi được không. Cô đừng xem tôi là trẻ con, là vật sở hữu của mình nữa. đừng “khủng bố” tôi bằng điện thoại nữa. Làm ơn đi!...”. Chàng cúp máy khi nàng chưa kịp nói lời nào.
Rồi chàng lại mải mê cụng ly với bạn bè, thấy hả hê vì đã nói ra được điều bấy lâu nay tức tối trong lòng. Chợt điện thoại rung lên, lại là tin nhắn của nàng: “Sau một ngày đi công tác đường xa với bao nguy hiểm bất chợt, anh vẫn bình yên! Em xin cảm ơn cuộc đời!”.
Ngụm bia mát lạnh mà chàng vừa uống trở nên đắng chát nơi cổ họng.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận