29/12/2012 01:11 GMT+7

Muôn mặt đời cười

G.C.L.
G.C.L.

TTC - Vụng chèo khéo chống

Trước việc Bộ Tài chính tăng mức phí giao thông trên QL 51 lên gấp 2 lần, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản kiến nghị bộ xem xét lại. Tỉnh cho rằng phí quá cao ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, du lịch, cảng biển... cũng như không thu hút được đầu tư, mất lợi thế cạnh tranh. Thế nhưng trong văn bản trả lời, Bộ Tài chính lại dẫn giải theo kiểu “tam đoạn luận”: Phí cao sẽ đáp ứng được việc mở rộng đường, đường rộng đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, từ đó “thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Thật hết ý với Bộ!

Ăn theo thời sự hot

Công trình cầu cảng dầu khí Đà Nẵng đang thi công nước rút thì bỗng nhiên bị sập, các hạng mục đổ ập xuống vịnh biển gây thiệt hại 32 tỉ đồng. Ngay lập tức, trách nhiệm sự cố được chủ đầu tư qui cho... “động đất thủy điện Sông Tranh 2”, mặc dù công trình cách nơi xảy ra địa chấn 300km. Điều làm cho các nhà khoa học tức cười là máy đo địa chấn của Viện Vật lý địa cầu (đặt cách Sông Tranh 2 gần 100km) không cảm nhận được gì nhưng ông chủ đầu tư lại “cảm” được mới lạ.

Đông chả bỏ hao

Chính quyền huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tuyên bố thẳng “huyện xin không tiếp khách trung ương nữa!”. Lý do, đoàn này đoàn nọ vào nhưng chả giải quyết được gì, còn động đất thì càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ điểm danh các đoàn đến rồi đi cũng đủ mệt. Đầu tiên là các đoàn chuyên gia Viện Vật lý địa cầu, Viện khoa học - Công nghệ, Viện Cơ học, rồi đến đoàn Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, đoàn của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực... Rồi thì hàng chục đoàn cán bộ lãnh đạo từ Sở, ban ngành trong tỉnh về làm việc. Đặc biệt có những đoàn viếng thăm Sông Tranh nhiều lần, nhẵn mặt mà vẫn “chả cơm cháo gì”: Quĩ tiếp khách lẫn quĩ thời gian của huyện rất eo hẹp, nên việc các “khách” kéo nhau đến “quấy rầy” hoài làm huyện quá oải!

Tiền ló, có liền!

Việc mỏi mòn chờ tới lượt khám từ lâu đã trở thành sự hành xác, đặc biệt là những bệnh nhân khám bằng thẻ bảo hiểm. Bộ trưởng Bộ Y tế đã âm thầm xuống bệnh viện để tìm hiểu vấn đề. Tại đây lần đầu tiên Bộ trưởng được chứng kiến sự lạ. Đó là “có những bệnh nhân đã nhét tiền vào sổ khám bệnh với mong muốn được khám nhanh. Cuốn sổ nào ló ra tờ 20.000đ, 50.000đ thì nhân viên cho cuốn đó lên trên” (để khám trước). Thực ra tình trạng “phong bì” là chuyện thường ngày ở bệnh viện. Người đưa cũng quen và người nhận cũng quen, chẳng qua Bộ trưởng ít vi hành nên mới thấy “tiền ló, có liền” là lạ thôi.

8Rob3yLa.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

G.C.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên