Nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN khi đi tìm hiểu thực tế mới phát hiện việc các nước bán thịt gà theo hạn sử dụng. Nếu hạn sử dụng gà còn 1 năm có giá 10 USD/kg, nếu còn 6 tháng giá chỉ bằng 50% và khi hạn sử dụng 1-2 tháng giá chỉ 2-3 USD/kg. Biết được chuyện này, nhiều doanh nghiệp của ta mua toàn thịt cận đát, đem về bán ra thị trường. Do khâu hậu kiểm ở VN còn yếu và doanh nghiệp có nhiều mánh khóe sửa đát nên họ thắng to, còn người tiêu dùng thì lãnh đủ.
![]() |
“Chia để trị”
Trước sự xét nét của Bảo hiểm xã hội trong việc xây dựng khung viện phí quá cao, nhiều bệnh viện đã dùng tiểu xảo để che mắt. Họ chia các nhóm dịch vụ kỹ thuật, trong đó dịch vụ nào có tần suất sử dụng cao, với số người sử dụng nhiều như khám bệnh, giường nằm, xét nghiệm, chiếu chụp... thì đề xuất ở mức rất cao. Riêng những dịch vụ ít được bệnh nhân sử dụng thì đề xuất ở mức thấp. Thoáng trông cứ ngỡ là “hài hòa”, nhưng thực tế bệnh viện thu lợi nhiều trên sự thiệt thòi và là gánh nặng với bệnh nhân.
Những con số lùng bùng
7% nhu cầu đi xe buýt ở TP.HCM được đáp ứng khi đã chi 4.500 tỉ đồng trong 10 năm qua cho hoạt động xe buýt.
38% nhân viên y tế không rửa tay khi chăm sóc bệnh nhân.
818 vụ vi phạm của các cửa hàng xăng dầu đã được phát hiện trong quí I năm 2012.
10.000 ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm ở VN. Theo Cục ATVSTP thì con số này có thể gấp hàng trăm lần do hiện chưa có hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm.
40.000 là số người chết mỗi năm vì liên quan đến hút thuốc lá. Theo thống kê, VN vô địch thế giới về hút thuốc lá.
48.000 ha đất thuộc các dự án khu công nghiệp, sân golf, đô thị mới... đang bị “treo”.
700.000đ là giá một biệt thự đẹp có kèm sổ đỏ được bán ở phố Hàng Mã (Hà Nội) để phục vụ người cõi âm.
6.700.000đ là giá hai bộ đồng phục mùa đông, mùa hè của trường phổ thông Olympia (Hà Nội).
130 tỉ đồng là số tiền kê khống khi mua tàu (giá thực 100 triệu đồng) của các cán bộ công ty Cho thuê tài chính 2.
Mỏi tay móc ví
Có lẽ TP Biên Hòa (Đồng Nai) là vùng đất lành nên các trạm thu phí kéo về đây rất đông, đặc biệt trên tỉnh lộ 16 các trạm đóng cứ san sát. Tài xế vừa mua vé ở trạm số 3 (gần giao lộ QL1k), qua cầu Hóa An lại phải mua vé ở trạm số 2, mặc dù chúng cách nhau vẻn vẹn... 300m! Đi tiếp 2km nữa thì đụng trạm số 1, và rồi cách trạm này 7km lại đụng tiếp 2 trạm nữa (của Bình Dương). Quãng đường 10km mà phải 5 lần móc ví khiến bác tài phát oải!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận