03/01/2012 09:09 GMT+7

Muốn con hay chữ...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Muốn sang thì bắc cầu kiều... Muốn con hay chữ thì yêu lấy tiền.

- Trời, lấy thầy chứ ông. Ca dao ông bà mình để lại ý nghĩa lắm, ông méo mó chỉnh sửa lại là sao. Nhưng mới đầu năm mà nhìn mặt mày thê thảm vậy? Có chuyện chi?

- Lo chuyện học của thằng Tèo.

- Sao vậy, nó ham chơi, lười học?

- Không. Nó học giỏi. Nhiều khả năng được chọn vô đội tuyển đi thi quốc gia.

- Thế thì vui mới phải, sao lại buồn?

- Buồn thì không, nhưng lo thì có. Trăm khoản tiền trường, lương mình ba cọc ba đồng làm sao cho đủ.

- Tưởng chuyện gì. Mấy chuyện tiền mua sách giáo khoa, đồng phục, hỗ trợ mua LCD, học thêm học bớt này kia mỗi năm chỉ gắng chạy đôn chạy đáo một lần. Miễn sao cho con nó học giỏi.

- Vì nó học giỏi nên lại càng lo. Đọc báo thấy tỉnh nọ, những gia đình có con em học giỏi được vô đội tuyển đi thi cấp này cấp kia phải góp những khoản chi phí có khi cả vài chục triệu đồng. Ai không có tiền đóng, mất suất.

- Giỏi mà còn phải chi tiền nữa trời. Nghe cứ như “không tiền đố mày làm nên”. Nhưng mà đó là chuyện tỉnh kia... chứ có phải tỉnh mình đâu.

- Nói ra thì ông kêu tui lo bò trắng răng, nhưng biết đâu được, căn bệnh thành tích trong giáo dục sợ rằng lại lây lan khắp nơi, đến phiên tỉnh mình học tập tỉnh bạn kiểu đó thì thằng Tèo nhà tui không khéo cũng... mất suất vô đội tuyển.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi