Mùi đời

KEO CUDO, QUANG CẢNH,TIÊU SƠN, NGUYỄN HẢI
KEO CUDO, QUANG CẢNH,TIÊU SƠN, NGUYỄN HẢI

TTC - ➤ Khi dừng xe ở trạm thu phí cầu Quán Hàu (Quảng Ninh, Quảng Bình), bác tài và các hành khách đều tranh thủ tấp vào hai bên đường “trút bầu tâm sự”, cho dù gần đó vẫn có nhà WC. Gặp gió Lào, a-mô-ni-ắc “cô đặc” bốc lên mùi khai rất khó chịu.

➤ Đoạn đường từ Chợ Kho (Tĩnh Gia) đến huyện Nông Cống (Thanh Hóa) từ lâu biến thành vựa rác và xác động vật. Do rác chất đống từ năm này qua năm khác nên mùi xú uế cứ lưu cữu quanh khu vực, không lúc nào dứt.

➤ Nước thải không qua xử lý của nhà máy đường An Khê được xả thẳng xuống sông Ba (gần thị xã An Khê, Gia Lai) không chỉ làm cá chết hàng loạt mà chúng còn bốc lên cái mùi hôi thối khó tả. Chúng kinh khủng đến nỗi người dân quanh vùng phải đeo cả khẩu trang lúc đi ngủ.

➤ Dịch H5N1 tràn qua các xã của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khiến gia cầm chết hàng loạt. Thay vì đem chôn, người dân cứ vứt các bao tải đầy xác gia cầm ra QL 48B. Tệ hại hơn, người ta còn quăng xuống sông Thái hàng chục bao tải loại này khiến người đi đường không thể chịu nổi mùi xác gia cầm.

JLUbCxhO.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KEO CUDO, QUANG CẢNH,TIÊU SƠN, NGUYỄN HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất