![]() |
Bởi thế khi Trương Văn Th. ném khúc xương bay ngang mặt, anh V. nổi giận bừng bừng. Chỉ tay vào mặt kẻ vô ý, anh V. chửi: “Mày láo, mày đến nhà tao ăn nhậu mà còn dám khinh tao, dám ném xương vào mặt tao!”. Dứt lời, anh giơ tay tát vào mặt Th. hai cái. Vừa bị chửi vừa bị tát, Th. tức điên lên chạy ngay vào bếp rồi vung con dao nhọn đâm chủ nhà loạn xạ. Bị mất nhiều máu nên anh V. đã tử vong. Sau khi gây án Th. vội chạy trốn nhưng bị công an bắt ngay sau đó. Tới đây, cho dù có thoát án tử với lý do say rượu nhưng chắc chắn Th. cũng phải tù mục xương với tội lỗi của mình.
Vali to của VIP
Thấy vị khách sang trọng cùng với cái vali kềnh càng xuất hiện, nhân viên khách sạn L.H. (thị xã Gò Công, Tiền Giang) mừng húm, làm ngay thủ tục nhận phòng. Tuy nhiên chỉ khoảng 1g sau họ bị thất vọng khi khách trả phòng sớm. Thanh toán xong, khách đón ôtô đến TP Mỹ Tho để... thuê phòng. Được lễ tân khách sạn H.L. bố trí vào căn phòng đẹp nhất, khách mừng lắm. Nhưng chỉ khoảng 1g sau, vị khách kỳ lạ này trả phòng, thanh toán tiền rồi đi kiếm khách sạn khác. Tại sao kỳ vậy? Đơn giản là ở mỗi khách sạn, VIP giả hiệu này đã kịp gỡ một cái TV màn hình mỏng treo tường ở phòng bên cạnh và nhét vào vali. Vẫn chưa hài lòng với 2 chiến lợi phẩm, “VIP” Lâm Nhật Tiến (Tiền Giang) lại kéo cái vali nặng trịch đến khách sạn Hùng Hiếu ở phường 5. Không may, TV nơi này to quá khổ khiến Tiến mất không tiền phòng. Cay cú Tiến kéo vali đến khách sạn 306 để giở trò cũ. Tuy nhiên y không biết rằng TV nơi đây treo quá cao, bắc ghế cũng không tới, đặc biệt điều y không ngờ nhất là nơi này vừa nhận được thông báo của khách sạn bạn về chiêu chôm đồ đặc biệt cùng mô tả nhận dạng. Khi vừa bước ra cửa thì lực lượng trinh sát hình sự ập tới. Bị bắt giữ, Tiến to mồm kêu oan và chỉ chịu im miệng khi nắp vali bật mở. Thật đáng đời cho kẻ quá tham lam.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận