14/02/2014 12:40 GMT+7

Mùa yêu ở vùng cao

NGỌC BẰNG
NGỌC BẰNG

TTO - Không có hoa hồng lãng mạn, cũng không có ngày tình yêu như những bạn trẻ thành thị, ở vùng cao nhiều nam thanh, nữ tú người Mông đi bộ từ các thôn bản đến với lễ hội đầu xuân vì nơi đó là nơi hẹn hò lý tưởng của đôi lứa bao đời nay.

Y5M8KZJM.jpgPhóng to
Lời tỏ tình của mùa xuân

Đầu năm có dịp lên các vùng núi cao du khách sẽ ngợp trong quang cảnh các lễ hội truyền thống dân tộc với những sắc màu đặc biệt sống động. Trong đó, lễ hội Gầu Tào (xã Pha Long, Mường Khương) diễn ra trong ba ngày vào đầu năm mới còn được coi là "mùa yêu” của nhiều đôi bạn trẻ Mông.

Trên những quả đồi cao thoáng đãng của khu vực lễ hội là khung cảnh nhộn nhịp với một rừng người vây quanh các trò chơi kéo co, bịt mắt bắt dê, đua lợn... Dưới cây nêu, nhộn nhịp từng tốp nam thanh nữ tú say trong những điệu múa khèn, những bài hát của dân tộc Mông... Một không khí vui vẻ hiển hiện trên mọi nét mặt đồng bào nơi đây.

Bên những triền đồi lân cận là khu tập trung của thanh thiếu niên. Họ đi thành tốp, nói chuyện vui vẻ, sau đó các nhóm cứ ít dần đi và nhiều đôi tự tách ra tìm một nơi kín đáo hơn để nói chuyện, tìm hiểu tâm sự...

Đặc biệt, những đôi yêu nhau đã làm luôn lễ “cướp vợ” làm mọi người trong lễ hội càng thêm hưng phấn.

qHBXdIND.jpgPhóng to
Rộn ràng đi hội
UStUZXv2.jpgPhóng to
Hội xuân là nơi chốn các bạn trẻ vùng cao gặp gỡ tìm hiểu nhau
rHqQlLkL.jpgPhóng to
Trong lễ hội bắt đầu là những tốp nói chuyện vui vẻ

jfGk6lCL.jpgPhóng to

Tìm góc riêng tư tâm sự đôi lứa

LroCwquI.jpgPhóng to

Đôi bạn trẻ đang tìm hiểu nên vẫn ngượng nghịu
hR0U919b.jpgPhóng to
Đôi bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm
oYe10DZa.jpgPhóng to
Bong bóng tình yêu
gqsrMY0W.jpgPhóng to
Lễ cướp vợ mang tính thủ tục của người Mông
NGỌC BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên