04/01/2013 03:37 GMT+7

Mùa xuân về!

KIÊN QUẾ
KIÊN QUẾ

AT - Chim én báo hiệu mùa xuân về, trên bầu trời cao trong xanh, tiếng chim hót vang làm rạo rực cả lòng người. Thời khắc chuyển mùa sang xuân đến từ từ, len lỏi vào cuộc sống một cách âm thầm, lặng lẽ. Màu xanh tươi mơn mởn của cỏ cây, hoa lá, những mầm non đang hé nở... mùa xuân đến rồi đó.

uJ7eUcsd.jpgPhóng to
Ảnh: ROD

Với những ai từng có trải nghiệm trong chuyến hành trình “Xuân tình nguyện” mỗi dịp xuân về khi còn là sinh viên, hẳn sẽ luôn khắc ghi trong tim hình ảnh những miền quê nghèo, những con người chân chất, một nắng hai sương. Mùa xuân tình nguyện ở vùng xa, nhớ lắm, yêu lắm những nơi đã đến, những mùa xuân tình nguyện đầy yêu thương. Mỗi dịp xuân về, ở những miền quê ấy, những thế hệ đàn em vẫn đang tiếp bước tình nguyện mang sức trẻ phục vụ đến mọi miền quê hương.

Thời điểm những môn học cuối cùng kết thúc, chuẩn bị về ăn tết cùng gia đình, cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị hành lý cho cuộc hành trình “Xuân tình nguyện”. Nhiều lần vì quá đam mê những hoạt động tình nguyện, chúng tôi sẵn sàng không về quê ăn tết để được đi “Xuân tình nguyện”. Thành phố đã nhộn nhịp không khí tấp nập chào xuân, thì ở những miền quê nơi chúng tôi đặt chân đến, người dân vẫn đang bận rộn công việc đồng áng, không khí chào xuân còn buồn tẻ lắm. Biết có đoàn tình nguyện tới, người dân đón tiếp rất tận tình, coi chúng tôi như những đứa con từ xa mới trở về quê hương. Một tháng gắn bó với cuộc sống người dân mới thấu hiểu hết được nỗi vất vả, khó nhọc trong cuộc sống mưu sinh. Ngày chúng tôi lên lại thành phố, cảm giác lưu luyến nhiều lắm, một tháng gắn bó với biết bao kỷ niệm, nhớ mãi những mùa xuân tình nguyện thời sinh viên.

Xuân về, được đi lễ chùa, không khí ngày xuân ở quê hương vui lắm. Những người đi làm ăn, học tập xa quê hương nay có dịp trở về sum họp. Đã thành thông lệ, mỗi mùa xuân về, người dân quê tôi nô nức đi xem hội làng, ngày hội của quê hương, ngày hội tưởng nhớ về cội nguồn, cha ông. Ngày hội của những trò chơi dân gian như: đấu vật, kéo co, đánh cờ, đua thuyền... Đặc biệt là lễ tế Thần Hoàng Làng diễn ra trong không khí trang trọng và thiêng liêng, cầu nguyện cho một năm mới mưa thuận gió hòa, một cuộc sống no đủ, bình an cho tất cả mọi người.

Mùa xuân về cũng là lúc lên kế hoạch cho công việc, cuộc sống trong một năm mới. Với cảm hứng bất tận khi mùa xuân về, hi vọng một năm mới sẽ thành công. Làm việc chăm chỉ từ những ngày đầu xuân, đó cũng chính là tín hiệu cho một sự khởi đầu tốt lành, tạm thời quên đi những ưu phiền của năm cũ, nỗ lực cho những dự định và kế hoạch mới. Không khí xuân đã nhộn nhịp trên mọi nẻo đường Sài Gòn, người người, nhà nhà đang khẩn trương hoàn thành những công việc của năm cũ để chuẩn bị đón một cái tết mới. Xuân về lòng người tươi mới rạo rực, thêm một tuổi mới và thêm nhiều niềm vui mới.

f6XZ9hxV.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KIÊN QUẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên