
Ấn phẩm hội tụ văn chương, thơ ca, âm nhạc và hội họa - Ảnh: Đông A
Không chỉ là một cuốn sách đọc dịp đầu năm, Sách Tết Bính Ngọ 2026 mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn, nơi mùa xuân hiện lên cụ thể qua 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, văn, thơ, nhạc, họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.
Một cách kể Tết khác qua sách
Các tác phẩm trong phần "Khúc dạo đầu của mùa xuân" như Rồi lại xuân của Nguyễn Tường Bách, Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt của Nguyễn Thị Minh Thái hay Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến của Xuân Phượng gợi lên mùa xuân không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là không gian của sum vầy, hồi tưởng và lắng đọng.
Những mảnh ký ức xuân dung dị khép lại phần mở đầu, tạo nhịp chậm để người đọc bước vào dòng chảy cảm xúc xuyên suốt ấn phẩm.

Phần mở đầu "Khúc dạo đầu của mùa xuân" đưa người đọc trở về với không khí Tết quen thuộc qua những trang viết giàu ký ức - Ảnh: Đông A
Ở mảng văn, Sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ nhiều cây bút đã tạo dựng vị trí vững chắc trong đời sống văn chương. Người đọc gặp lại Ma Văn Kháng với Thầm thì hoa nở, Nguyễn Thị Thu Huệ qua Quay lại những ngày xưa...
Mỗi tác phẩm là một lát cắt đời sống, dung dị nhưng giàu suy tư. Bên cạnh đó, sự góp mặt của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa với Ba tháng nữa là lại lấp xuân mang đến sắc thái mới, góp phần làm rõ tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ sáng tác.
Không gian thơ là nơi mùa xuân ngân lên bằng nhịp điệu và dư âm. Cao Xuân Sơn gây ấn tượng với hình ảnh mùa xuân và thời gian trong bài Mùa nhấp nháy: "Mùa nhấp nháy, lại đã mai tràn phố / Thời gian đi bằng những dấu hài vàng".
Quỳnh Hoa lại đưa người đọc về không gian sông nước êm đềm qua Bến sông xuân: "Sáng xuân mở cửa ra nhìn / Sông Lam như dải lụa mềm vắt qua…". Xen kẽ là mảng thơ thiếu nhi mang sắc xuân hồn nhiên, trong trẻo.

Những trang thơ gần gũi, thân thuộc, tạo cảm giác hoài niệm - Ảnh: Đông A

Bên cạnh dó Sách Tết Bính Ngọ còn kể những câu chuyện xoay quanh ngày Tết - Ảnh: Đông A
Ở phần nhạc, mùa xuân vang lên qua những giai điệu quen thuộc. Ca khúc Dịu dàng sắc xuân của Nguyễn Nam được nhắc lại với những câu hát: "Nắng xuân ấm thơm môi hồng / Gió xuân đến bên em ngồi / Cùng mùa xuân em hát câu tình ca", gợi không khí dịu nhẹ của những ngày đầu năm.
Bên cạnh đó là các ca khúc như Đi về nhà, Lời tỏ tình của mùa xuân, đi kèm những bài bình nhạc, góp thêm một tầng cảm xúc cho không gian Tết.
Phần họa giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình cùng những chia sẻ mộc mạc về hành trình sáng tạo. Song song đó là phần minh họa của nhiều họa sĩ, tạo nên một "mùa xuân bằng hình", nơi tranh không chỉ minh họa cho chữ mà tự cất tiếng kể câu chuyện của riêng mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận