13/02/2011 03:10 GMT+7

Mùa xuân đến rồi đó của Trần Chung

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Tên ca khúc Mùa xuân đến rồi đó cũng là tên của chương trình Con đường âm nhạc mang tên nhạc sĩ Trần Chung diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội lúc 20g ngày 13-2, truyền hình trực tiếp trên VTV3.

ZjkNM7mM.jpgPhóng to

Nhạc sĩ Trần Chung - Ảnh: H.Điệp chụp lại

Xuất thân từ ca sĩ hát tốp ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Trần Chung (1927- 2002) viết tác phẩm đầu tiên mang tên Cô gái hội xuân (năm 1958) khi về Bắc Ninh dự hội Lim, và từ đây ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác âm nhạc cho đến những năm cuối đời.

Nhạc sĩ Văn Dung, một người bạn thân thiết của nhạc sĩ Trần Chung, nói: “Trần Chung là người luôn lạc quan nên dù trong điều kiện cuộc sống có rất nhiều khó khăn, ông vẫn sáng tác những ca khúc đầy niềm tin và niềm vui hạnh phúc”.

Là một trong số những nhạc sĩ hiếm hoi tự học và đoạt giải thưởng Nhà nước đợt 1 (2001), nhạc sĩ Trần Chung đã công bố hơn 100 tác phẩm, trong đó có những ca khúc đã trở thành hành trang cho người lính như Bài ca Trường Sơn (năm 1968), Đêm Trường Sơn nhớ Bác (năm 1974) và rất nhiều ca khúc viết về mùa xuân: Mùa xuân đến rồi đó (1977), Mùa xuân từ đâu tới (1983)...

Ngoài những ca khúc trên, chương trình còn trình bày các ca khúc khác của ông như: Về thăm mẹ, Chiều biên giới, Tiếng gọi sông Đà, Chúng tôi vào lò, Nhớ Cúc Phương, Non nước Hương Sơn... với sự tham gia của các nghệ sĩ: Việt Hoàn, Đăng Dương,

Thanh Thúy, Tùng Dương, Đức Tuấn, Phương Nga, Phương Thảo, Thu Lan, Lê Anh Dũng, Trần Hồng Nhung, nhóm Phương Bắc, vũ đoàn Thăng Long...

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên