03/09/2011 12:48 GMT+7

Mùa thu đi ngang cửa

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

AT - Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ. Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...” (*), lại nghe bài hát ấy khi tháng tám vừa sang, mùa thu gõ cửa. Giọng của Thu Phương da diết dẫn mình vào mùa thu Hà Nội, bâng khuâng và nhớ.

Tháng tám kỷ niệm, tháng tám của những yêu thương và lá vàng rụng rơi. Tháng tám mùa thu để nghe đâu đó “tiếng thu” của Lưu Trọng Lư và cả những màu sắc, âm ba thu của Nguyễn Khuyến dội về trong ký ức một thời: “Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt? Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe...” (**).

Mùa thu đi ngang cửa, tháng tám rồi đó em. Tháng tám của những ngày nôn nao chờ đợi kết quả thi đại học. Tháng tám của những ngày bôn ba nơi phố để kiếm tiền đi học từ công việc đạp ba gác của cậu học trò nghèo vẫn còn đó, quẩn quanh trong ký ức. Để thương, để mãi nhớ và để trân trọng những thành quả đạt được bao giờ cũng là những khổ luyện, chuyên cần. Nhắc để thấy ngày qua nhanh, đời đang dần trôi về 30, về cái tuổi đủ lớn để nhìn đời, để yêu thương. Và ngày qua, là thấy những đứa nhỏ tiếp nối mình, từ quê nghèo đi ra, lao chen, thành đạt, trả giá, nhận diện và lớn lên.

Tháng tám rồi nhé, đừng tưởng mình sẽ trẻ mãi, bởi mùa thu là tiền đề cho mùa đông. Êm đềm, mát dịu rồi sẽ đi qua, để nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương của mùa đông. Đó là quy luật của đất trời, của cõi người. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng có một thời đẹp nhất rồi sau đó nhường chỗ cho những già nua, khắc khoải. Vì vậy, nếu làm được gì khi mình còn trẻ còn khỏe thì gắng mà làm, đừng để ngày trôi qua vội vàng, vô nghĩa, để khi nhìn lại ta chậc lưỡi tiếc rằng mình đã sống hoài sống phí! Nhắc như thế để mình trân trọng hiện tại, để sống và yêu thương hết mình, cho mùa thu có trong mình trọn vẹn.

Cảm ơn mùa thu. Khẽ nói và khẽ hát để sẻ chia những cảm xúc rất thật trong lòng mình. Tháng tám - mùa thu, chào nhé! Bạn đã đến và ta đang cùng bạn ngao du qua những miền văn chương cũng như thực tại. Nỗi nhớ, cái siết tay, những ký ức cũ kỹ, chắp vá, yêu thương... đã về giữa mùa thu tháng tám!

(*): Lời bài hát Có phải em mùa thu Hà Nội.

(**): Thu ẩm của Nguyễn Khuyến

ryCe2IgC.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯU ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên