20/06/2011 03:25 GMT+7

"Mùa rồi là giai đoạn tồi tệ nhất"

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TT - Đó là thú nhận của tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres với báo chí Anh. Torres nói với tờ The Sun: “Mùa rồi là giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi đến Anh mà tôi thật sự muốn quên đi. Đầu tiên là chấn thương đã phá hỏng màn trình diễn của tôi tại World Cup 2010 và làm nhiều thứ trong cuộc đời tôi trở nên phức tạp hơn”.

TT - Đó là thú nhận của tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres với báo chí Anh. Torres nói với tờ The Sun: “Mùa rồi là giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi đến Anh mà tôi thật sự muốn quên đi. Đầu tiên là chấn thương đã phá hỏng màn trình diễn của tôi tại World Cup 2010 và làm nhiều thứ trong cuộc đời tôi trở nên phức tạp hơn”.

Suốt mùa rồi, chân sút 27 tuổi này chỉ ghi được 12 bàn thắng gồm: chín bàn cho Liverpool, một bàn cho Chelsea và hai bàn cho tuyển Tây Ban Nha. Đối với một tiền đạo tài năng như Torres, đó là thành tích vô cùng nghèo nàn. Torres nói: “12 bàn thắng trong suốt mùa giải là một thất bại thảm hại cho tôi. Càng thất vọng hơn khi chẳng có thời điểm nào ở mùa giải rồi tôi chơi với 100% phong độ”.

Torres cho biết thêm: “Tôi không hề cảm thấy hối tiếc khi rời Liverpool để sang đầu quân cho Chelsea. Tuy đã trải qua một mùa giải khó khăn nhưng tôi tin tưởng khi bộ máy của Chelsea thật sự hoạt động trơn tru, tìm được tiếng nói chung giữa các cầu thủ thì chúng tôi sẽ có sức mạnh đáng sợ và rất khó bị đánh bại”.

Mới đây trên một số tờ báo Anh đã xuất hiện thông tin tiền đạo Bờ Biển Ngà Didier Drogba đang muốn tìm bến đỗ mới do mối quan hệ không tốt với Torres. Nhưng Torres đã phủ nhận: “Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với Drogba. Nói một cách thật lòng, tôi có quan hệ khá tốt với anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ phi thường và chúng tôi có thể kết hợp cùng nhau giúp Chelsea thành công”.

BẢO NGỌC

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên