
Cây gạo cổ thụ nở hoa trên đường làng Đồng Kỷ, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình - Ảnh: VĂN DUY
Tuổi thơ nơi làng quê của nhiều người gắn bó với cây hoa gạo trên triền đê những lúc chăn trâu, bắt cá, những lúc theo bà đi lễ gặp cây gạo cổ thụ đỏ rực bên hiên chùa. Lớn lên, những kẻ lữ khách chúng tôi lang thang đến nhiều vùng đất, vẫn gặp hoa gạo nở rồi rụng đầy trên con đường mọi làng quê Bắc Bộ, trên non cao những rừng hoa bên dòng sông Đà hoang sơ.

Hoa gạo bên dòng sông Đà xanh biếc (Quỳnh Nhai, Sơn La) - Ảnh: VĂN DUY

Cây gạo bên dòng Đà Giang khoe sắc giữa núi rừng - Ảnh: VĂN DUY

Bông gạo nở đỏ rực như thắm lửa - Ảnh: NGUYỄN HƯỜNG

Hai cây gạo cổ thụ bên chùa Trung Hành (Hải An, TP Hải Phòng) mùa nở hoa đỏ rực - Ảnh: NGUYỄN HƯỜNG

Hoa gạo nở đỏ xao xuyến đất trời - Ảnh: VĂN DUY

Trên đường làng ở Kiến Xương, Thái Bình - Ảnh: VĂN DUY

Khoe sắc cùng hoa gạo cổ thụ ở Quảng Bình - Ảnh: VĂN DUY

Cây gạo gù độc đáo bên đường 219, xã Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình - Ảnh: VĂN DUY

Hoa gạo rơi đầy bên đường làng - Ảnh: VĂN DUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận