Nhớ có lần tôi cùng mấy người bạn đi dạo ở phố cổ Hội An. Khi tôi tìm đến mua đồ tại một quầy bán hàng vì cộng đồng trên đoạn đường Nguyễn Thái Học, người bạn đi cùng đã ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Những nơi này bán hàng đắt lắm, sản phẩm không sắc sảo chút nào. Các đồ vật lưu niệm do người khuyết tật chế tác chắc chắn sẽ không đẹp”.
Cùng lúc đó, có một du khách người Anh đến chọn mua hàng. Thấy chúng tôi, ông ta cười niềm nở cho biết: “Tôi rất thích mua hàng vì cộng đồng, việc làm nhỏ này có thể góp phần giúp đỡ những người khốn khổ. Tôi sẽ mang các món quà này tặng cho người thân của tôi và nói rằng đây là sản phẩm được làm ra bởi những người khuyết tật ở Việt Nam. Tôi nghĩ xã hội nên chia sẻ và đồng cảm với họ!”. Sau lời của vị khách, bạn tôi dường như vỡ lẽ. Bạn ấy đã cùng với tôi chọn mua những chiếc bookmark tại cửa hàng.
Cuộc sống luôn tồn tại nhiều số phận khác nhau. Có người may mắn hưởng được thật nhiều hạnh phúc, nhưng cũng có không ít những mảnh đời gặp phải bất hạnh khi mới sinh ra. Chúng ta hãy chia sẻ với họ nỗi bất hạnh ấy bằng việc thiết thực là mua đồ tại những cửa hàng vì cộng đồng.
Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận