Phóng to |
| Giấy chứng nhận điểm giả mạo |
Đây quả là câu chuyện lý thú về “sự lừa đảo hoàn hảo”: người con đi học mà không biết mình trúng tuyển bằng giấy tờ giả, trong khi người cha lại đinh ninh đã vớ được giấy tờ thật!
Ký hợp đồng miệng ngay tại điểm thi!
Ngày 8-7-2004, ông L.V.L. (quê ở Đồng Hới) ngồi uống nước chờ con trước cổng Trường THPT Phan Sào Nam - điểm thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - thì có một người đàn bà trạc 42 tuổi lân la làm quen với ông. Sau một hồi trò chuyện thân tình, biết được thí sinh L.T.Q. (con ông L.V.L.) làm bài không như ý, bà ta mới hỏi ông L. có muốn con đậu đại học không? Bà tự giới thiệu mình tên Lan và đưa ra mức giá 15 triệu đồng để lo cho con ông L. vào ĐH bằng “con đường nguyện vọng”.
Thương con, ông L. đã chấp nhận giá cả mà bà Lan đưa ra và ghi lại số điện thoại nhà riêng của mình cũng như điện thoại của một người cháu tại TP.HCM để bà Lan liên lạc. Bà Lan hẹn khi nào có giấy chứng nhận điểm thi sẽ gọi và giao qua địa chỉ liên lạc của ông L..T.Q.P. - hiện đang công tác tại một công ty trang thiết bị y tế, là cháu họ xa với ông L.V.L. - kể: “Cậu L. nhờ tôi nhận giúp giấy chứng nhận điểm để chuyển ra cho cậu. Cậu bảo khi cần cứ xuất 15 triệu đồng. Một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ phía bà Lan đề nghị giao giấy chứng nhận điểm tại công viên Lê Thị Riêng với lý do để tiện cho tôi vì tôi ở trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM)”.
Trời nhập nhoạng. Người đến giao không phải bà Lan mà là một người đàn ông trạc 30 tuổi. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 của ĐH Huế chỉ còn đúng hai ngày nên P. đã gửi thẳng ra hội đồng tuyển sinh ĐH Huế để em mình kịp đăng ký xét tuyển. Quả thật, hơn một tuần sau thí sinh L.T.Q. đã trúng tuyển NV3 và trở thành sinh viên ĐH Khoa học (ĐH Huế)!
11 điểm thành 24 điểm!
Phóng viên Tuổi Trẻ đã đến xem toàn bộ hồ sơ dự tuyển NV3 của thí sinh L.T.Q. tại ĐH Huế. Trong đó có tờ giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh của hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) cấp ngày 16-8-2004, có đủ con dấu của trường và chữ ký của chủ tịch hội đồng tuyển sinh (PGS - TS Dương Ái Phương), với tổng số điểm rất tuyệt vời: 24 điểm (sinh 9, toán 8, hóa 7).
|
Trong câu chuyện, bà Lan còn cho ông L. biết là đã có nhiều người nhập học rồi ra trường trót lọt bằng con đường “xét tuyển nguyện vọng” của bà. Như vậy, có thể trò mua bán “giấy chứng nhận” này đã được thực hiện một cách qui mô, kỹ lưỡng từ nhiều năm trước, và phải chăng nó được thực hiện bởi một đường dây có tổ chức? Hiện thanh tra Bộ GD-ĐT cùng với các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành thanh tra gần 100 trường hợp thí sinh có cùng họ tên, hộ khẩu thường trú, ngày tháng năm sinh... giống nhau, nhưng lại xuất hiện tại hai điểm thi khác nhau trong cùng khối thi. |
Khi ban đào tạo ĐH Huế đối chiếu hồ sơ trúng tuyển NV3 với dữ liệu tuyển sinh của ĐH Khoa học tự nhiên thì số điểm thật của thí sinh L.T.Q. đã hiện ra: 11 điểm (sinh: 4,5, toán: 1,5, hóa: 5).
Tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ, sinh viên L.T.Q. tỏ ra rất ngạc nhiên vì số điểm thi thật của mình chênh lệch đến 13 điểm, nhưng sau đó cô cho hay mọi việc đều do ông bố của mình cùng với ai đó ở TP.HCM thực hiện.
Ngay tức khắc, ông L.V.L., bố của Q., từ Quảng Bình tức tốc vào Huế để gặp phóng viên Tuổi Trẻ. Sau một hồi loanh quanh chối cãi, cuối cùng ông L. cũng đã thú nhận trong nước mắt: “Tôi dại dột quá, nghe bà ta nói bảo đảm 100%, ai ngờ bây giờ tiền mất tật mang”.
Sau khi xác minh, lãnh đạo ĐH Khoa học tự nhiên cũng khẳng định giấy chứng nhận điểm của thí sinh L.T.Q. là hoàn toàn giả mạo. Hơn thế, nếu L.T.Q. được 24 điểm, ở khu vực 2 nông thôn thì thí sinh này đã trúng tuyển vào trường, vì khối B ngành công nghệ sinh học điểm chuẩn xét tuyển là 24,5 điểm (HSPT-KV3).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận