Mùa gặt vàng của cô gái đến từ Cánh đồng bất tận

HÀ KIỀU MY
HÀ KIỀU MY

AT - Trước khi vào vai Nương trong phim truyện nhựa của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt hoàn toàn xa lạ với khán giả màn ảnh rộng. Thế rồi cô gái đến từ Cánh đồng bất tận lập tức thu hút sự chú ý và trở thành khuôn mặt sáng giá của điện ảnh Việt...

yJWbdRvG.jpgPhóng to
Lan Ngọc - đại sứ chương trình Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020 do LHQ phát động trên toàn thế giới

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hàng loạt giải thưởng đã đến với Lan Ngọc, nổi bật là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh diều vàng năm 2010, Nữ diễn viên chính quốc tế được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa năm 2011, và mới đây là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 17. Áo Trắng đã có cuộc trao đổi ngắn với cô nàng 9X này.

* Chúc mừng Lan Ngọc! Cảm giác của Lan Ngọc giờ đây như thế nào?

- Ngọc chẳng thể diễn tả được rõ ràng cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Nó... lâng lâng khó tả lắm, hạnh phúc lắm... Cảm ơn đoàn làm phim đã cho Lan Ngọc một nhân vật đem đến nhiều thành công. Ngọc sẽ luôn trân trọng và lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa, không phụ lòng tin yêu của mọi người.

* Trong thời gian làm phim Cánh đồng bất tận, chắc hẳn Lan Ngọc có nhiều kỷ niệm đẹp?

- Có rất nhiều kỷ niệm, trong đó có một kỷ niệm khó quên là đoàn làm phim đã tổ chức tiệc Noel ở dưới đó, lấy cây tràm làm cây thông và có cả những món nướng nữa. Ðó là một buổi tiệc hoành tráng ở vùng sông nước. Rồi lần đàn vịt đẻ trứng, mọi người trong đoàn làm phim đều được ăn trứng, chỉ mỗi Ngọc là không được ăn vì đạo diễn bắt giảm cân. Thế là khi mọi người sơ hở, Ngọc... trộm một quả trứng nhưng bị mọi người phát hiện, ai cũng cười. Buồn cười nhất là chú đạo diễn còn... giấu hết đồ ăn không để lọt vào tầm mắt Ngọc nữa.

* Trở nên nổi tiếng nhờ Cánh đồng bất tận, bây giờ cuộc sống của Lan Ngọc có khác biệt với trước kia không?

- Lan Ngọc vẫn vậy thôi, vẫn là con thoi giữa căn nhà nơi ngoại ô và trung tâm thành phố, với lịch học cũng như làm việc dày kín. Có Nương trong tay rồi, Lan Ngọc bây giờ được mọi người ưu ái hơn, công chúng yêu mến, thỉnh thoảng có người nhận ra khi đi ngoài phố, anh chị báo chí cũng quan tâm hơn một chút. Nhưng xét đến cùng thì Lan Ngọc không có gì thay đổi. Vẫn thích đi cà phê, vui chơi mọi nơi cùng bạn bè trong lớp, thích “nấu cháo” điện thoại, thích cảm giác ấm áp của bữa cơm gia đình và nhất... là học múa ballet. Ước mơ trong tương lai của Ngọc là mở trường dạy múa cho các em thiếu nhi...

xZGoHKo8.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HÀ KIỀU MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất