06/07/2015 01:30 GMT+7

Mưa cuốn trôi người phụ nữ đi xe đạp bán cá khô

LÊ PHAN - VĂN TIÊN
LÊ PHAN - VĂN TIÊN

TTO - Chiều 5-7, một người phụ nữ đang trên đường đi bán cá khô về đã bị gió lớn thổi ngã xuống dòng nước đang chảy xiết cuốn trôi, chết đuối.

Người dân tụ tập rất đông nơi thi thể được tìm thấy - Ảnh: Lê Phan

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bé Tư (48 tuổi, quê Bến Tre) khi về nhà trên đường 154 (Q. 9, TP.HCM) lúc trời mưa lớn.

Tối cùng ngày, người dân thấy chiếc xe đạp của bà Tư trên bờ nên chia nhau đi tìm. Sau một lúc tìm kiếm, người dân tìm thấy thi thể bà Tư dưới dòng suối cách chiếc xe đạp bị ngã gần 1km.

Nhiều người không cầm được nước mắt trước sự ra đi bất ngờ của bà Tư.

Đến 22g30 cùng ngày, lực lượng chức năng quận 9 đã đến ghi nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

LÊ PHAN - VĂN TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên